Bên bờ hạnh phúc

Mang trong người căn bệnh thận đã lâu nhưng anh Phùng Mạnh Hùng vẫn không dám một ngày nghỉ ngơi khi mà cuộc sống của cả 4 thành viên trong gia đình đều trông vào số tiền làm công vất vả của anh. Quanh năm tất bật với nghề phụ hồ khó nhọc, nhưng chưa bao giờ trong anh lại nhiều nỗi lo lắng như hiện nay.

Anh Hùng vất vả quanh năm với nghề phụ hồ

Ra riêng không mảnh đất trong tay, trên vai anh giờ đây không chỉ có gánh nặng áo cơm mà còn đó nỗi trăn trở về tương lai của gia đình, về sự sống của người vợ hiền đang mỏi mòn chống chọi cùng bệnh tật…

Trong ngôi nhà được cất lên bằng số tiền vay mượn và làm thuê ít ỏi của gia đình, chị Nguyễn Thị Tuyết Trang luôn sống trong tâm trạng bất an. Nếu như không có căn bệnh tim hành hạ, có lẽ, cuộc đời chị lúc này đây không phải là chuỗi ngày làm bạn với những cơn đau hay những đêm dài trằn trọc, âu lo… 

Kể từ ngày bệnh tim trở nặng, chị Trang phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng trong

sinh hoạt hằng ngày

Kể từ ngày bệnh tình trở nặng, chị Trang đã thôi công việc đi làm móng dạo, và kể từ đó, chị trở thành gánh nặng gia đình, những sinh hoạt thường ngày phải nhờ đến người thân giúp đỡ… Do ảnh hưởng của bệnh tim nên sau một thời gian dài chịu đựng, chị đã mắc thêm bệnh khớp, thể trạng và sức khoẻ ngày càng sa sút. Dù đã vay 17 triệu đồng để chạy chữa thuốc thang, nhưng chị hiểu rằng, để có thể được sống bên gia đình, không cách nào khác hơn là phải tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại, đó lại là ước mơ quá lớn với chị khi mà cuộc sống gia quanh năm vẫn còn thiếu trước, hụt sau…

Sức khoẻ ngày càng sa sút, chồng thường đi làm xa nên việc chăm sóc cho đứa con trai 4 tuổi – em Phùng Nguyễn Gia Bảo – chị Trang đành phải nhờ cha chồng 59 tuổi – ông Phùng Văn Hoàng, người đang vật lộn với chứng rối loạn tuần hoàn não – đỡ đần, gánh vác. 

Ngày bé Gia Bảo chào đời, chị không thể nói nên lời niềm hạnh phúc sau bao năm chờ đợi. Với chị, sự xuất hiện của Gia Bảo thật sự là cả một niềm mong đợi, một món quà vô giá, vì trước đó, chị đã trải qua 6 lần mang thai nhưng khát vọng có con vẫn không trở thành hiện thực. Và sau niềm hân hoan đó, bệnh tật đã khiến trái tim người mẹ chất chứa bao nỗi âu lo. Chị không biết cuộc sống của con rồi sẽ ra sao nếu như không có mẹ kề bên trong quãng đời còn lại…

Nếu như không có sự giúp đỡ, động viên, an ủi từ những người thân trong những chuỗi ngày sống cùng bệnh tật, có lẽ, chị Trang đã không thể vượt qua được những cơn đau đôi lúc khiến chị gần như ngất đi vì không có tiền chữa trị. Không có nỗi buồn nào hơn với một người vợ khi phải bất lực nhìn chồng lam lũ sớm hôm, không có nỗi xót xa nào hơn với một người mẹ khi không thể cho con cuộc sống đủ đầy với một vòng tay ấm áp yêu thương. Chính những khát khao bình dị ấy theo thời gian đã trở thành động lực, trở thành ước mơ để chị vươn tới mà không bao giờ quỵ ngã trước thực tại trái ngang. 

Bé Gia Bảo – con trai của chị Tuyết Trang và anh Hùng

Và để tiếp tục chống chọi cùng bệnh tật chị luôn tìm cho mình nguồn vui sống bên gia đình nhỏ. Ở nơi đó, chị có một người chồng luôn hết lòng vì vợ, chị có một đứa con xinh xắn, đáng yêu. Đó là tổ ấm đang cần lắm bàn tay chăm sóc của chị. Vì vậy, bằng tất cả sự cố gắng, chị phải sống để thắp lên niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống để giúp gia đình vượt qua thời khắc nguy nan…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Nguyễn Thị Tuyết Trang, 140A, Nguyễn Văn Lâu, Khóm 5, P8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *