Bên bờ hạnh phúc

Mười mấy năm qua, dấu chân vợ chồng anh Trần Văn Mun và chị Nguyễn Thị Ba đã hằn sâu trên biết bao cánh đồng với công việc cắt lúa mướn nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn triền miên đeo đẳng gia đình. Ở cái tuổi tóc ngã màu sương, anh chị vẫn không từ nan bất cứ công việc làm thuê làm mướn nào với mong mỏi duy nhất là làm sao để kiếm thêm chút tiền trị bệnh cho đứa con trai út – em Trần Văn Hải.

Bao năm qua, Hải phải sống với những tháng ngày chống chọi với căn bệnh hở van tim 2 lá nghiệt ngã. Lòng người cha, người mẹ càng thêm thắt nghẹn lại khi gia đình được bác sĩ thông báo, nếu không được phẫu thuật tim sớm, hy vọng sống của Hải sẽ trở nên rất mong manh…

Ở tuổi 15, Hải phải khép lại giấc mơ đến trường vì bệnh tật cứ ngày đêm dày vò em dù trong cả những giấc mơ. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên dù bệnh nhưng Hải vẫn cố gắng phụ giúp làm những công việc nhẹ trong nhà. Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ trong em càng lớn dần thêm khi ngày mai đây em có thể sẽ không còn được sống cùng cha mẹ.

Không vốn liếng, không đất đai, gia đình chỉ biết trông chờ vào việc làm thuê nhưng số tiền kiếm được chỉ có thể mang lại những bữa cơm đạm bạc, còn hi vọng phẫu thuật tim cho Hải thật quá xa xôi…

Tuổi thơ của Hải là những tháng ngày không được cắp sách đến trường, cũng không phải là những giây phút chạy nhảy, đùa giỡn cùng bè bạn, kí ức còn lại trong em chỉ là những cơn đau dai dẳng… Bệnh tật đã lấy đi hạnh phúc giản dị thời thơ ấu nhưng trong trái tim bé bỏng của em vẫn ấp ủ bao khát vọng. Em vẫn hằng mong một ngày khỏi bệnh sẽ được đi học nghề, có việc làm để không còn là gánh nặng của gia đình và phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già bóng xế…

Dẫu đang mang bệnh viêm phổi và cuộc sống khó khăn là vậy nhưng anh Mun chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ mọi cố gắng, vẫn nuôi dưỡng ước mơ làm sao để đứa con trai nhỏ được tiếp tục học hành. Mấy năm gần đây, căn bệnh thấp khớp khiến chị Ba đi lại khó khăn nhiều nhưng tấm lòng người mẹ không cho phép chị chùn bước dẫu con đường phía trước còn lắm chông gai. Tình thương và sự quan tâm chăm sóc của bậc sinh thành chính là động lực và sự an ủi to lớn hơn bao giờ hết giúp Hải vượt qua những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, tiếp sức cho em trong hành trình giành lại một cuộc đời xanh tươi… 

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Anh Trần Văn Mun (cha em Hải), ấp Định Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long 

Khánh Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *