Bên bờ hạnh phúc

Hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh tim trong khó khăn, thiếu thốn đã khiến chị Nguyễn Thị Liên, từ một người vợ, người mẹ đảm đang trở thành gánh nặng của gia đình. Do ảnh hưởng của căn bệnh nên cách nay hơn 1 năm, chị đã bị tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa thân người, nói chuyện khó khăn, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ.

Thương mẹ bệnh tật nên đứa con gái thứ 3 và thứ 4 của chị – em Lê Nguyễn Phương Linh và Lê Nguyễn Kim Ngân – luôn kề bên động viên, chăm sóc. Những năm qua, khi gia đình xảy ra nhiều biến cố thì hai em đã chịu muôn phần vất vả. Với Phương Linh, dù rất ham học nhưng em đã không còn được tận hưởng niềm vui đến trường để ở nhà giúp đỡ mẹ cha.

Riêng Kim Ngân – cô bé đang chuẩn bị vào lớp 5 và có thành tích xuất sắc trong học tập – nhưng trước những khó khăn của gia đình hiện nay, đoạn đường đến trường với em vẫn còn lắm chông gai…

Gánh nặng gia đình chồng chất trên vai, nên dù bản thân đang bị bệnh gai cột sống và thần kinh toạ, nhưng mỗi ngày, anh Lê Ngọc Minh – chồng chị Liên – vẫn cùng với người con trai lớn – em Lê Nguyễn Phước Lộc – tất bật với công việc làm thuê. Trước đây, do quá nghèo khó nên gia đình anh phải ra tận Bình Dương làm công cho các chủ vườn cao su. Nhưng từ lúc chị Liên phát bệnh tim, anh đã đưa chị và các con về quê sinh sống, đồng thời bán đi công đất duy nhất của gia đình để chạy chữa thuốc thang. 

Không còn nơi tá túc, cứ vài ba tháng, gia đình anh lại đi xin ở nhờ nhà của bà con lối xóm. Còn đứa con trai lớn của anh thì bôn ba lên TPHCM làm đủ mọi nghề. Thế nhưng, sự cố gắng của em và cha lúc này đây vẫn không đủ để có được số tiền 70 triệu đồng mổ tim cho mẹ, trong khi chị Liên vẫn từng ngày kiềm nén những cơn đau…

Là một người chồng, người cha, anh Minh luôn thấu hiểu những thiệt thòi mà vợ và các con anh đang gánh chịu. Vì vậy, khi phải chứng kiến chị Liên bị bệnh tật hành hạ, con cái học hành dở dang, lòng anh lại nặng trĩu những suy tư. Tuy đã trải qua hơn nửa đời sống trong nghèo khó, nhưng ở nơi anh, người ta vẫn thấy sáng lên một niềm tin và tất cả sự hi sinh của anh không gì khác hơn là muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình…

Nếu như anh Minh luôn là chỗ dựa cho chị Liên đối diện cùng bệnh tật thì sự chăm ngoan của những đứa con chính là động lực, là niềm an ủi để chị quên đi những bất hạnh của bản thân. Sớm theo cha mẹ đi làm thuê, làm mướn khắp nơi nên Phước Lộc, Phương Linh và Kim Ngân đã biết tự lập từ rất sớm. Bên cạnh việc chăm lo, quán xuyến gia đình, các em đã biết làm những công việc nhỏ tạo ra thu nhập, góp phần san sẻ bớt những khó nhọc mà cha đang gánh vác. Bằng sự hiếu thảo, giỏi giang của mình, các em muốn dành tặng cho mẹ những món quà tinh thần thật ý nghĩa, giúp mẹ được sống vui, vượt qua bệnh tật, để trong cuộc hành trình hướng về tương lai phía trước, các em vẫn luôn có mẹ kề bên chăm sóc, chở che…

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Nguyễn Thị Liên, Ấp Tân Thông 3, Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long
 

Văn Xuấn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *