Bên bờ hạnh phúc

Thấm thoát mà đã 13 năm trôi qua, Trúc Ly phải sống trong nỗi thiếu vắng tình cha. Những miền ký ức xa xưa về người cha quá cố, em chỉ biết qua vài tấm hình cũ phai màu cùng lời kể của mẹ. Dẫu chưa thể hình dung cha mình là người như thế nào, cha thương yêu vợ con ra sao, nhưng mỗi lần nhắc đến ông, nước mắt em lại chực trào như chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào.
Mười mấy năm qua, mỗi lần nhìn con thơ vui cười đến trường và nén nỗi buồn nhớ cha vào trong, chị Ngô Thị Bé Bảy – mẹ của Trúc Ly, không khỏi chạnh lòng. Nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ này không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận mình mất chồng, con mất đi tình thương của cha, mà còn đó những nỗi trăn trở khôn nguôi khi nghĩ về tương lai và bệnh tật của đứa con trai lớn – em Lê Tuấn Cường – anh của Trúc Ly.

Từng là một chàng trai thông minh, nhanh nhẹn, nhưng có ai ngờ sau biến cố mất người thân, tinh thần của em Lê Tuấn Cường cũng dần trở nên sa sút. Em trầm lặng, ít nói và đôi khi có những hành vi vượt quá mức kiểm soát với bản thân… Mười mấy năm qua, Tuấn Cường dường như sống cuộc đời của một ai khác chứ nào phải chính mình. Trải qua bao khó khăn, thăng trầm của cuộc sống, Trúc Ly hiểu rằng mình phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, để không chỉ có một tương lai tốt đẹp cho bản thân, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, chăm lo cho mẹ và người anh trai bệnh tật có được cuộc sống tốt đẹp hơn về sau…

Hiện tại, dù mới bước vào học kỳ 2 của năm lớp 10, nhưng cô trò nhỏ đang phấn đấu, nỗ lực từng ngày để thực hiện ước mơ tương lai vào ngành Quân đội. Đó không chỉ để mẹ giảm bớt phần nào nỗi lo về chi phí, mà em còn muốn nối nghiệp cha, sống có ích, và luôn kiên cường. Và chặng đường ấy sẽ không xa đâu nếu bản thân em thật sự cố gắng, quyết tâm, cùng những lời động viên, giúp đỡ kịp thời từ mọi người ngày hôm nay…

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Lê Trúc Ly, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Lê Trúc Ly, lớp 10A2, trường THPT Phạm Thái Bường, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Địa chỉ nhà: ấp Xóm Trảng, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *