Bên bờ hạnh phúc

Bưu điện văn hóa xã Hòa Định, một địa điểm quen thuộc, gần gũi với bà con ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này suốt hơn 20 năm qua… Nơi đây cũng từng chứng kiến một câu chuyện đời đầy cảm động của gia đình em trò nghèo vượt khó Thái Ngọc Thanh Mai, lớp 12KA3, trường THPT Chợ Gạo.
Thanh Mai cho biết thêm  “Em sinh ra và lớn lên mười mấy năm ở trong bưu điện luôn. Bưu điện cũng ghi dấu hết mọi kỷ niệm luôn, từng chặng đường tụi em học cấp 1, cấp 2”.

Ngày qua ngày cứ thế trôi đi, những tưởng cuộc sống đồng vợ đồng chồng làm lụng sẽ đủ đắp đổi để lo cho 2 con ăn học. Nhưng nào ngờ, vào năm 2012, căn bệnh tai biến bất ngờ ập đến với người trụ cột như cướp đi bao niềm tin, bao hy vọng về sự đổi thay của một tổ ấm gia đình.
Giữa những khó khăn, trắc trở đang bao trùm tổ ấm thì thành tích học tập sáng ngời của 2 con như liều thuốc tinh thần xua tan bao cay đắng, tủi buồn, giúp những người cha – người mẹ như ông Phương – bà Trinh càng vững lòng hơn trên hành trình vượt khó của các con. Hiện tại, Thủy Trúc – chị của Thanh Mai đang học năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Sài Gòn. Còn cô em gái Thanh Mai thì đang bước vào năm cuối cấp lớp 12 với nhiều những ước mơ, hoài bão.

Không chỉ đạt thành tích tốt ở những năm cấp 3 mà suốt những năm cấp 2, cấp 1, Thanh Mai luôn chứng minh tài năng và bản lĩnh của mình qua những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Hầu như năm học nào em cũng giữ vững thành tích tốp đầu của trường của lớp, với điểm trung bình luôn dao động từ 9.4 đến 9.8. Trong đó, có nhiều môn học em đạt điểm trung bình ở mức tuyệt đối.
Mới đây nhất trong cuộc thi “Đường đến Vinh quang” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang tổ chức, Thanh Mai xuất sắc dành được giải Nhất tuần và hạng 3 vòng thi tháng…
Với những tiềm năng nổi trội này nên Thanh Mai được chọn vào danh sách thi HSG môn Toán cấp tỉnh của trường THPT Chợ Gạo. Kỳ thi đang đến rất gần, hiện tại, em và các bạn đang ráo riết ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

10 năm qua, từ ngày cha phát bệnh cũng là ngần ấy thời gian, các em hiểu rằng đôi vai của mẹ phải gánh vác nặng hơn gấp bội phần. Để san sẻ nỗi nhọc nhằn với mẹ, ngoài việc cố gắng học để đạt được thêm nhiều thành tích thì Thủy Trúc còn tranh thủ đi làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải chi phí trọ học xa nhà, cho đôi vai mẹ bớt phần cơ cực, cho gánh mưu sinh của gia đình cũng phần nào vơi bớt những âu lo.
Càng thấy vợ con sống trong túng thiếu, khổ cực, nỗi lòng của người chồng – người cha này làm sao tránh khỏi những đau xót, ngậm ngùi. Nhưng hiện tại, ông biết phải làm sao hơn khi sức khỏe của bản thân đã không cho phép mình cáng đáng nổi những công việc nặng nhọc như trước.
Tình thương bao la của mẹ cha, cùng niềm tin yêu mà thầy cô và người chị gái luôn gửi gắm, tin rằng đây sẽ là hành trang vững chắc giúp cô trò nhỏ sớm vượt qua những chông chênh, thử thách của cuộc sống để hướng tới một tương lai tươi sáng ở ngày mai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Thái Ngọc Thanh Mai, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Thái Ngọc Thanh Mai, lớp 12KA3, trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Địa chỉ nhà: khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *