Bên bờ hạnh phúc

Dù chỉ là đôi lời tâm tình về em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, lớp trưởng lớp 12 Chuyên Sử, trường THPT Chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được tình thương và sự đồng cảm sâu sắc mà cô chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp đã dành cho cô trò nhỏ nhiều nghị lực này…
Cha bỏ đi khi Ngọc Tuyền mới vào lớp 4, gần 10 năm qua, tổ ấm nhỏ chỉ còn có 2 mẹ con hiu quạnh sớm hôm. Thiếu vắng tình thương và sự chở che của người chồng – người cha trụ cột buộc người mẹ này phải mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết để nâng đỡ từng bước chân con.

 

Vượt qua sự nghèo khó lẫn nỗi mặc cảm của bản thân khi không có một gia đình trọn vẹn, Ngọc Tuyền lấy tình thương bao la của mẹ là động lực sưởi ấm tâm hồn. Em luôn cố gắng không ngừng để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập làm niềm vui xoa dịu nỗi đau tinh thần cho mẹ. Ngoài là học sinh giỏi đứng tốp đầu của lớp suốt những năm qua thì trong năm học lớp 11 vừa rồi, Ngọc Tuyền còn xuất sắc đạt được giải Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Lịch Sử. Trước đó, vào những năm Tiểu học, em cũng từng đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi về vẽ tranh, hội thi tuyên truyền giới thiệu sách…

“Con đi trăm núi ngàn non
Chẳng ai bằng mẹ thương con trọn đời
Ôm con mẹ đếm sao trời
Đếm hoài không hết một thời long đong”.
Gần 10 năm từ ngày người chồng – người cha rời xa tổ ấm cũng là ngần ấy thời gian, chị Ly – mẹ của Ngọc Tuyền phải nuốt biết bao nước mắt vào lòng để tập trung lo lắng cho con. Hết gắn mình vào những công việc đồng áng bấp bênh theo mùa vụ, chị lại dồn sức vào công việc may gia công quần áo cho một công ty gần nhà. Thu nhập mỗi tháng chỉ trên dưới hơn 3 triệu đồng. Số tiền này nào có đủ trang trải bao chi phí sinh hoạt trong ngoài, nhất là việc học của đứa con gái đang bước vào năm cuối cấp lớp 12.

Nhiều năm qua, tuy sức khỏe đã sa sút dần theo ngày tháng, nhưng sức mạnh của tình thương con vẫn chưa lúc nào vơi trong lòng người mẹ này. Với chị, niềm an ủi lớn nhất ngay lúc này không gì ngoài đứa con gái ngoan hiền, học giỏi. Chỉ cần nhìn thấy con thơ lớn khôn, khỏe mạnh thôi là lòng chị cảm thấy an yên và hạnh phúc lắm rồi.
Chặng đường học vấn phía trước của Ngọc Tuyền dẫu còn lắm gập ghềnh, trắc trở, nhưng bằng tất cả sự cố gắng để vượt qua nghịch cảnh của bản thân, cùng những yêu thương đong đầy mà người mẹ nghèo luôn dành trọn cho con, đó sẽ là hành trang vững chắc giúp em có thể tiến xa hơn trên mỗi bước đường tương lai sắp tới.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền , xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, lớp 12LS, trường THPT Chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ nhà: Khu vực 4, phường III, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *