Bên bờ hạnh phúc

“Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây…”.
Và câu chuyện của cô trò nghèo giàu nghị lực mà Thắp sáng niềm tinmuốn chia sẻ hôm nay – Em Lê Thị Minh Thùy ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cũng có hoàn cảnh như thế, cũng không còn cha mẹ bên cạnh và cũng giống như hình ảnh những dây đờn đã đứt…
Như bao đứa trẻ lớn lên từ vùng quê nghèo, trước đây, Minh Thùy cũng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng số phận trớ trêu đã không cho cả nhà em được sống trọn vẹn cùng nhau.
Tuổi thơ dẫu sớm nếm trải những thiếu thốn, thiệt thòi, nhưng tận sâu trong lòng của một đứa trẻ lớn lên chịu nhiều bất hạnh như em thì còn cha là còn điểm tựa, còn những yêu thương lắp đầy nỗi trống vắng tình thâm. Nhưng rồi cách đây 4 năm, tình thâm ấy cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Lớn lên trong cảnh nghèo khó cút côi, nhưng với chị em Thùy, tình thương của bà nội và cô 3 chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn thơ trẻ, giúp 2 chị em vượt qua bao nỗi mặc cảm của bản thân khi không có một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng.., sự bù đắp ấy kéo dài cũng chẳng được bao lâu thì bất hạnh đời em lại tiếp tục ập đến. Cách đây hơn 5 tháng, bà nội của Thùy cũng qua đời vì bệnh tật…
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ quạnh hiu chỉ còn có mấy cô cháu nương tựa vào nhau với bao nỗi lo toan về chặng đường tương lai sắp tới chưa biết phải xoay sở như thế nào?

Nghẹn lòng trước ước mơ dang dở của cháu, người cô này càng quyết tâm nhiều hơn để tương lai của Minh Thùy không phải lặp lại tình cảnh trắc trở như Mỹ Anh… Là người cô ruột, nhưng gần 20 năm qua, bà Lê Thị Phượng chẳng khác gì một người mẹ, gánh vác luôn trọng trách của một người cha để lo lắng và nâng đỡ theo từng bước chân của 2 đứa cháu cút côi. Đời mình nghèo phải nếm trải biết bao cay đắng, tủi buồn, nên có bao nhiêu ước mơ đổi đời bà đều dồn hết để lo cho 2 cháu thơ, với ước mong cháu con rồi đây sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Hành trang mà Minh Thùy mang theo hôm nay có sự hy sinh lặng thầm suốt ngần ấy năm qua của người cô tần tảo, và cả một ước mơ tương lai mà người chị thân thương đành gác lại để vun đắp cho đứa em thơ. Tin rằng với tình yêu thương vô bờ bến này cùng những cố gắng không ngừng của bản thân, Minh Thùy sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công, xem khó khăn hôm nay chỉ là thử thách để em cố gắng nhiều hơn trên chặng đường mới ở ngày mai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Lê Thị Minh Thùy , xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Lê Thị Minh Thùy ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *