Bên bờ hạnh phúc

Ai cũng có tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, bình dị của bà, của mẹ. Và em Hà Hồng Uyên, học sinh lớp 10D, trường THPT Lai Vung 1, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng có những ngày tháng sống trong kí ức êm đềm như thế. Lớn lên với tâm hồn dạt dào cảm xúc cùng năng khiếu văn chương bẩm sinh từ nhỏ, nên Hồng Uyên luôn cố gắng phát huy khả năng vượt trội của mình dù điều kiện học hành thiếu thốn từ quyển sách đến cây viết.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 367: Em Hà Hồng Uyên

9 năm liền em đều là học sinh giỏi. Em còn đạt những giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi như giải B vòng huyện cuộc thi kể chuyển, giải nhì thi vẽ tranh vòng huyện, giải 3 văn hay chữ tốt. Và giải thưởng cao nhất mà em không nghĩ mình sẽ đạt được vào năm lớp 9 là giải nhì học sinh giỏi Văn vòng tỉnh. Những giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng huyện, tỉnh của Uyên đã làm chúng tôi, những người thực hiện chương trình thêm ngưỡng mộ khi biết rằng đằng sau những tờ giấy khen là cả một sự phấn đấu vượt khó tuyệt vời trước hoàn cảnh gia đình khốn khó của em.

Chị Tuyết Nga, mẹ Uyên, bị khối u ác tính trong tử cung, dù cơ thể chịu nhiều đau đớn nhưng chị vẫn cần mẫn đan từng chiếc bội tre để mua gạo cho gia đình. Còn chị của Uyên – Viễn Phụng – thì đang bước vào năm cuối cấp với với nhiều chi phí cho 4 năm đại học sắp tới. Tất cả gánh nặng thì đều trông chờ vào tiền phụ hồ bấp bênh của cha Uyên – anh Thịt – người bộ đội trở về từ chiến trường Campuchia với di chứng sốt rét rừng khiến sức khỏe thường xuyên sa sút.

Cha mẹ Uyên vẫn cố bám víu những công việc thời vụ, làm thuê mướn để có thể lo cho con đi học

Từng sống qua những năm tháng gian truân, cha mẹ Uyên đã sớm nhận thấy chỉ có con đường tri thức mới giúp gia đình thoát khỏi khó nghèo. Vì vậy, dù sức khỏe ngày càng suy giảm do bệnh tật nhưng cha mẹ Uyên vẫn cố gắng bám víu lấy những công việc thời vụ để có tiền trang trải gia đình. Không chỉ lo cái ăn, cái mặc mà cha mẹ em còn đồng hành cùng con trong mỗi chặng đường học tập từ mẫu giáo đến nay để bù đắp ước mơ theo đuổi con chữ đã dở dang thời trẻ. 

Chính sự quyết tâm của cha mẹ đã giúp cho Viễn Phụng – chị lớn của Uyên luôn nỗ lực học tập và đạt thành tích loại giỏi 11 năm liền. Không chỉ vậy, thấy em gái học giỏi hơn mình, Phụng luôn sẵn sàng nhường nhịn để vun đắp cho ước mơ của đứa em nhỏ.

Thấu hiểu những khó nhọc của cha mẹ, Hồng Uyên tranh thủ đan bội thêm sau những giờ học vừa để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng, chi phí phẫu thuật khối u trong tử cung của mẹ lên đến 20 triệu đồng vẫn chưa thể nào xoay sở được, công việc làm thuê mướn của cha thì quá bấp bênh, liệu rằng ước mơ trở thành cô giáo của chị em Uyên có trở thành sự thật?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Hà Hồng Uyên, lớp 10D trường THPT Lai Vung 1, huyện Lai Vung, Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *