Bên bờ hạnh phúc

Em Phan Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A1 trường THPT Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cùng lúc mắc phải hai căn bệnh hiểm nghèo: máu chậm đông và bệnh xương thủy tinh. Phần xương ở chân của em đã bị gãy nhiều lần cộng thêm chứng bệnh máu bẩm sinh nên vết thương càng khó lành lại, việc điều trị cho Kiệt vì thế mà rất gian nan đã có lúc máu không thể cầm được, Kiệt gần như cận kề với cái chết.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 331: Em Phan Tuấn Kiệt

Bao năm qua, vì đi lại khó khăn, sức khỏe yếu đuối nên chuyện học của em Kiệt không được suông sẻ như các bạn, thậm chí có năm phải gián đoạn giữa chừng. Em vẫn kiên cường đối mặt với cả hai căn bệnh quái ác, phấn đấu học tập để trở thành một trong những học sinh giỏi nhất của trường như ngày hôm nay. Chàng trai đặc biệt này đã chiến thắng bệnh tật và trong hành trình đó em tự mình khám phá những điều hay, đúc kết thành những kinh nghiệm vô cùng quí báu trong cuộc sống.

Có những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống mà Kiệt đã cảm nhận một cách tinh tế ngay ở nơi tưởng chừng chỉ có bệnh tật trong những ngày Kiệt điều trị tại khoa huyết học bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Nụ cười lạc quan của những bệnh nhi ung thư cũng là bài học ý nghĩa đầu tiên mà cậu bé 13 tuổi nhận được từ cuộc sống đời thường. Hay những giọt nước mắt xúc động khi nhận được sự giúp đỡ của người mẹ nghèo có con bị bệnh đọng lại mãi trong em. Để rồi từ đó Kiệt đã bắt đầu thay đổi cái nhìn trước hoàn cảnh khó khăn của bản thân mình và định hình những phẩm chất tốt đẹp như ngày hôm nay.

Trở lại trường bắt đầu năm học lớp 9 sau một thời gian dài nghỉ bệnh, Kiệt bắt đầu mày mò học lại từ bảng cửu chương đến những phép toán cộng trừ đơn giản nhất. Vậy mà, bằng sự quyết tâm mạnh mẽ ngay năm học đó Kiệt đạt được kết quả thật đáng nể: danh hiệu học sinh giỏi nhất Khối, giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán và đạt luôn giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Không chỉ phát huy năng lực học tập của bản thân một cách tối đa mà Kiệt còn vẽ nên cho mình bức tranh cuộc sống mới với nhiều gam màu tươi sáng, pha lẫn những khúc hát thiết tha, yêu đời.

Cả câu chuyện vượt khó của Kiệt hoàn toàn không có bóng dáng người cha bên cạnh, hỏi ra mới biết cha mẹ em đã ly hôn lúc Kiệt vừa tròn 1 tuổi. Căn nhà đơn sơ này là nơi mà bà ngoại cho hai mẹ con ở lúc mẹ Kiệt bồng em trở về nương tựa bên ngoại. Như bao đứa trẻ khác, Kiệt khát khao có được đủ đầy tình thương yêu của một gia đình, được cảm nhận tình cảm từ cha dù chỉ một lần. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ Kiệt vẫn chưa được gặp cha, em chỉ biết cha mình qua tấm hình cưới duy nhất mà mẹ cất giữ kỹ.

Kiệt có thêm đứa em gái là bé Trang sau khi có một người đàn ông đến và cảm thông với hoàn cảnh của mẹ em. Năm đó Kiệt được 10 tuổi, đó là khoảng thời gian mà Kiệt cảm thấy rất hạnh phúc vì em hiểu thế nào là hơi ấm của gia đình trọn vẹn. Hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bé Trang vừa tròn một tuổi thì cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ cũng kết thúc. Dù chỉ cùng chung một nửa dòng máu nhưng Kiệt luôn dành cho bé Trang tình thương yêu hết mực để bù đắp lại thiệt thòi mà em mình sớm gánh chịu.

Trải qua cảm giác tổn thương của hai lần đổ vỡ, giờ một mình gồng gánh nuôi con nhưng chị Phan Thị Mỹ Châu hiểu rằng hai đứa con là động lực lớn nhất để chị mạnh mẽ vượt qua sóng gió trong đời. Khó khăn nhất là lúc đưa Kiệt điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác trong nhiều ngày. Một mình chị vừa chăm sóc con bệnh lại phải vay tiền bên ngoài, bao nhiêu là khó khăn vất vả nhưng tình thương yêu bao la của người mẹ đã giúp chị Châu đứng vững. Chị Châu chịu khó siêng năng, ngoài làm công trong công ty thủy sản chị lại lao vào nhiều việc làm thuê khác để có tiền cho Kiệt đi tái khám, có thêm viên thuốc cho người mẹ già đang bị bệnh tai biến.

Những năm học tiếp theo Kiệt liên tục đạt được nhiều thành tích danh hiệu học sinh giỏi nhất khối, nhất trường, em còn chinh phục được rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tuyển học sinh giỏi ở hai môn Toán và Lý, mới đây nhất là huy chương đồng kỳ thi Giải toán qua internet cấp quốc gia. Kiệt vẫn tiếp tục nỗ lực học tập nhiều hơn để đạt được ước mơ của mình và không quên rằng để có được thành tích vượt bật như hôm nay là nhờ em biết học hỏi từ những điều bình thường trong cuộc sống, ở những người giản dị nhất. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phan Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A1, trường THPT Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *