Bên bờ hạnh phúc

Bà con ở ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm từ lâu đã quá quen thuộc với hình ảnh Phúc Lâm phải thường xuyên lang thang khắp nơi tìm mẹ. Bởi chị Lê Thị Ngọc Minh – mẹ của Lâm – mang căn bệnh thần kinh từ nhỏ, thường xuyên bỏ nhà ra đi. Phúc Lâm dù không được mẹ yêu thương bảo bọc như những người mẹ khác nhưng với em, mẹ là tất cả tình thương mà em còn có được trong đời.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 326: Em Lê Phúc Lâm

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, nơi căn nhà lá đơn sơ, trống trải, sự trở về của người mẹ làm ấm lòng đứa con côi cút, sớm chịu nhiều bất hạnh. Bởi tuổi thơ của Lâm là những tháng ngày vất vả, tủi buồn lặng lẽ trôi qua mà không có người cha bên cạnh lo lắng, yêu thương.

Chị Lê Thị Ngọc Minh, mẹ của Lâm ngoài chứng bệnh tâm thần, sức khỏe của chị Minh rất yếu, thường xuyên đột ngột ngất xỉu nên luôn cần có người thân bên cạnh trông nom. Chỉ mới 10 tuổi, cậu bé Lâm đã biết thay bà ngoại chăm sóc chu đáo cho mẹ từng miếng ăn, giấc ngủ. Những giây phút hiếm hoi mẹ tỉnh táo thì đó là lúc Lâm cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mẹ nhận ra em là con, dành cho em sự ấm áp, yêu thương.

Lâm luôn ân cần chăm sóc cho mẹ bị bệnh tâm thần

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên từ nhỏ Lâm đã bắt đầu tự lập với nhiều công việc làm thuê mướn để có tiền trang trải cuộc sống. Khi mới nghe qua cụm từ “nghề đi ruộng thuê” mà cậu học trò nghèo này chia sẻ chúng tôi cảm thấy khá lạ lẫm nhưng đó là công việc làm thêm mà Lâm tự tạo cho mình trước hoàn cảnh khó khăn. Rành rọt từng công đoạn trồng lúa lại chịu khó, siêng năng nên Lâm thường được bà con trong xóm thuê đi ruộng. Mỗi buổi làm thuê Lâm được trả công vài chục ngàn đồng giúp em có tiền để thang thuốc, hay đưa mẹ đến bệnh viện điều trị mỗi tháng.

Ngoài công việc đi ruộng thuê, Lâm còn làm thêm nhiều việc khác để đỡ đần cho ngoại, em luôn cố gắng lao động để trở thành trụ cột gia đình khi người bà nay tuổi đã xế chiều. Lớn lên trong hoàn cảnh nghiệt ngã, khó khăn khiến cho việc học của Lâm không được suông sẻ như các bạn. Mỗi ngày được đến lớp là một sự nỗ lực không hề nhỏ của cậu học trò nghèo. Bởi gánh nặng cơm áo đè nặng trên vai, Lâm còn là người tận tay chăm lo cho người mẹ bệnh tật nên thời gian dành cho việc học của em rất ít ỏi. Thế nhưng, trước bao thử thách nghiệt ngã, Lâm hiểu rằng mình phải kiên cường để bước tiếp với một niềm tin sẽ thay đổi được số phận bằng chính nghị lực của bản thân mình.

Còn nhỏ tuổi nhưng Lâm đã rất quen thuộc với công việc đi ruộng thuê

Bà ngoại của Lâm, bà Lê Thị Tuyết năm nay đã bước sang tuổi 65. Thế nhưng, ngày ngày bà vẫn cố gắng tảo tần chăm sóc cho đứa con bị bệnh tâm thần với đủ mọi nghề mưu sinh. Cuộc sống gia đình nghèo túng với biết bao biến cố, trận cháy nhà thiêu rụi toàn bộ vật dụng trong gia đình, bệnh tật nhưng có lẽ cái lần hay tin đứa con gái bị bệnh tâm thần mang thai là nỗi đau lớn nhất trong đời người mẹ như bà. Tình yêu thương của một người mẹ giúp bà vượt qua định kiến để bảo bọc đứa cháu ngoại, nuôi nấng Phúc Lâm cho đến ngày hôm nay. Đời bà đã khổ, một chữ cũng không biết, các con của bà cũng vì nghèo mà không được đến trường. Bà tin rằng phải cho cháu đi học, nhờ sự dạy bảo ân cần của thầy cô, đứa cháu sẽ trưởng thành, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn bù lại những thiệt thòi mà cháu phải gánh chịu. Nghĩ vậy nên dù ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng bà vẫn gắng gượng làm lụng, chắt chiu quyết tâm lo cho cháu đến trường.

Cuộc đời đã không cho Lâm một gia đình trọn vẹn như bao người nhưng Lâm vẫn không gục ngã trước khó khăn, vẫn mạnh mẽ đứng lên để viết tiếp ước mơ và quan trọng hơn hết là làm tròn chữ hiếu với người mẹ bệnh tật. Kết quả học tập khá tốt trong thời gian qua sẽ là nền tảng giúp Phúc Lâm vững vàng hơn trên con đường học vấn để trở thành một Kỹ sư trong tương lai….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lê Phúc Lâm, học sinh lớp 12A4, trường THPT Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *