Bên bờ hạnh phúc

Chương trình Thắp sáng niềm tin một lần nữa ghé thăm trường THPT Trương Vĩnh Ký, ngôi trường tọa lạc tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, mang tên của nhà bác học, nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX. Trong không khí rộn ràng, ấm áp của năm học mới bắt đầu, về lại trường hôm nay để lắng nghe câu chuyện của em học trò Nguyễn Thị Hiếu, chúng tôi lại có thể góp thêm vào nhật kí hành trình của Thắp sáng niềm tin một câu chuyện đẹp, một tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập mà em đã kịp ghi lại nơi mái trường này.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 312: Em Nguyễn Thị Hiếu

Học bạ với 3 năm liền là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, và giờ đây em đã trở thành tân sinh viên của trường Đại học An Giang – ấn tượng mà Hiếu còn để lại trong lòng các thầy cô nơi đây là hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt của em – một gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Hưng Khánh Trung B. Thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, nhưng Hiếu đã cùng mẹ vượt qua những ngày tháng chông chênh của cuộc đời và nuôi dưỡng ước mơ tương lai bằng chính nghị lực lớn lên từ trong gian khó.

Miệt mài dưới những vườn tắc xanh tốt qua biết bao mùa thu hoạch, đôi tay nhỏ nhắn của Hiếu đã thành thạo với công việc này trong nhiều năm qua để có thể kiếm chút tiền đắp đổi cho cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con sau giờ học. Và chúng tôi cảm nhận được bên trong cái dáng gầy gò, nhỏ bé ấy là một nghị lực sống mạnh mẽ với những quyết định cho tương lai rõ ràng.

Cô học trò nhỏ luôn được bà con lối xóm ở ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B yêu thương, đùm bọc không chỉ vì bản tính hiền lành, luôn cố gắng học giỏi mà còn cảm mến trước tấm lòng hiếu thảo của em với người mẹ thường xuyên đau bệnh. Tạo điều kiện cho Hiếu có thêm việc làm gần nhà, đó cũng là một cách giúp đỡ của bà con nơi đây để em có thêm thu nhập trang trải mỗi khi mẹ em nằm một chỗ. Cánh cửa đại học tưởng chừng phải khép lại trước bao nỗi lo toan, may nhờ lối xóm kịp thời động viên hai mẹ con để em có động lực tiếp tục đến trường. Không ai nỡ nhìn cô học trò chịu khó siêng năng phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học vì nghèo khó.

Dường như tuổi thơ cơ cực đã nuôi lớn trong Hiếu ước mơ thoát nghèo bằng con đường học vấn. Một gia đình không trọn vẹn nhưng đầy ắp tình yêu thương và sự kì vọng của một người mẹ đã rèn cho Hiếu một ý chí vững vàng. Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn vất vả trong cuộc mưu sinh ở lứa tuổi hồn nhiên, những suy tính, lo toan cho bước đường tương lai trong cảnh nhà đơn chiếc, Hiếu vẫn luôn khát khao có được tình thương, sự chở che của một người cha mà em không thể nhớ nỗi dáng hình.

Đến thăm mái ấm đơn sơ của hai mẹ con của Hiếu – căn nhà được chính quyền địa phương hỗ trợ cách đây 5 năm bên cạnh cái chòi sập xệ mà trước đây mẹ con em đã trải qua những ngày lo lắng vì mưa tạt gió lùa, chúng tôi gặp được bà Tọt – người mẹ nghèo bao năm qua vẫn lặng lẽ sống và làm việc nuôi con. Nỗi ám ảnh bệnh tật đã khiến bà có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm, thường hay khóc, hay suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng rồi sự động viên, chăm sóc của Hiếu đã giúp bà phấn chấn trở lại và vẫn là người mẹ tảo tần ngày nào tiếp tục vun đắp cho ước mơ con được bay cao hơn nữa. Quên đi những cơn đau nhức do bệnh viêm khớp mỗi khi trời trở gió, bà lại cặm cụi lao động như suốt 18 năm qua để chắt chiu từng đồng tiền cho việc học của con.

Không còn sức khỏe tốt để đi mua bán trái cây như lúc trước, giờ đây bà chọn công việc việc se chỉ sơ dừa tại nhà, tuy có phần vất vả so với tình trạng sức khỏe nhưng bà luôn nỗ lực từng ngày. Cũng từng đau khổ khi phải đề nghị con nghỉ học đi làm trước cảnh nhà quá khó khăn, nhưng rồi ý chí quyết tâm cùng những cố gắng trong học tập của Hiếu đã giúp bà có thêm niềm tin vào đứa con gái của mình, niềm tin vào cuộc sống gia đình rồi sẽ đổi thay theo những cố gắng ngày hôm nay.

Chính quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, cô học trò nhỏ ngày nào giờ đã vươn lên chạm vào cánh cửa bước đến tương lai của chính mình. Nhìn lại quá trình phấn đấu, đổi thay và tiến bộ trong học tập của Hiếu mới thấy được bóng tối của khó nghèo vẫn không dập tắt được những tia sáng của ước mơ. Và nay, trước ngưỡng cửa tương lai vừa hé mở, một chặng đường tri thức mới đang chờ đón em, dẫu còn nhiều những trắc trở gập ghềnh, nhưng đối với những ai có ý chí và bền lòng, thì đó chỉ là thử thách để trưởng thành hơn và tiến xa hơn trên con đường tri thức.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Hiếu, ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *