Bên bờ hạnh phúc

Cha bị bệnh tâm thần nhẹ, ở quê không ai thuê mướn nên phải bôn ba lên Bình Dương làm công nhân,. Ngay cả đứa em trai kế của Vũ Linh cũng phải nghỉ học theo cha đi làm thuê để nhường bước cho anh trai đến lớp. Vậy là, Vũ Linh phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà, chăm sóc em gái, tranh thủ thời gian rảnh đi mua trúc về đan xà nen kiếm tiền phụ mẹ…

“Cuộc sống gia đình em luôn gặp nhiều khó khăn do nghề đan đát thu nhập rất bấp bênh. Giá một cái xà nen so với công sức và thời gian mà cha mẹ bỏ ra thì quá rẻ. Vậy nhưng lúc bán được thì cơm canh đủ ăn, còn những lúc ế ẩm thì rau cháo qua ngày, có gì ăn nấy. Sự vất vả của cha mẹ chính là động lực giúp em có thêm niềm tin và ý chí để học thật tốt, để có tương lai và giúp gia đình thoát nghèo”. Đó là những dòng tâm sự chân thành của em Lữ Vũ Linh – học sinh lớp 12A, trường THPT Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chỉ mấy dòng ấy thôi cũng đã nói lên khá đầy đủ cuộc sống nghèo khó của gia đình, và quyết tâm học tập của bản thân em.

Cha mẹ của Lữ Vũ Linh vốn là những nông dân nghèo, không đất sản xuất, chỉ biết mưu sinh bằng cách làm thuê làm mướn. Đã vậy, bệnh tật vẫn cứ như nỗi ám ảnh cứ thường xuyên đeo bám, khiến cho cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó khăn hơn.

Cha em chẳng may vương mang căn bệnh rối loạn thần kinh, làm cho sức khỏe nhanh chóng bị suy giảm. Biết chuyện này, ở quê không ai dám thuê mướn nữa… nên ông phải cùng cậu em trai của Vũ Linh ra tận Bình Dương tìm sinh kế. Chỉ còn mẹ em ở nhà ngày ngày đang đát những vật dụng bằng tre trúc, thu nhập, vừa ít ỏi, vừa rất bấp bênh, để chăm lo cho Vũ Linh và cô em út ăn học. Vậy mà, sóng gió vẫn chưa chịu lặng yên trước gia đình này. Mới đây, mẹ em còn mắc phải bệnh đau khớp và đau ruột thừa. Sau khi giải phẩu, vết thương lại bị nhiễm trùng nhưng không có tiền điều trị cho triệt để mà chỉ cầm cự bằng thuốc Nam cho qua ngày để tiếp tục làm lụng nuôi con.

Mẹ mổ ruột thừa ngay trong năm Lữ Vũ Linh học lớp 12, công việc học hành rất bận rộn, dù vậy, em vẫn sắp xếp thời gian để thay mẹ gánh vác mọi việc trong nhà, cũng như đi bắt từng con cá, con tép về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Nhất là mỗi tuần, em đều phải đạp xe hàng chục cây số đi kiếm mua trúc, rồi chẽ nang cho mẹ đan. Em thường đi xa để chi phí mua trúc được rẻ hơn, vất vả một chút nhưng có thêm tiền lời trang trải chi phí thuốc thang cho mẹ.

Là đứa con chăm ngoan, hiếu thảo và ham học, mỗi sáng, Lữ Vũ Linh đều thức dậy thật sớm để vừa xem lại bài vở, vừa nấu cơm lót dạ để không mất tiền ăn sáng, tiết kiệm được một khoản chi phí cho gia đình. Qua nhiều năm nếm trải cuộc sống nghèo khó, cơ cực cùng cha mẹ, Lữ Vũ Linh càng có nhận thức sâu sắc về giá trị của việc học, con đường tốt nhất để các em học sinh nghèo có thể vươn lên đổi thay số phận.

Không có được một nơi gọi là góc học tập như bao cô cậu học trò khác, Lữ Vũ Linh học bài, làm bài ở bất cứ chỗ nào có thể trong nhà. Dụng cụ đựng tập vở của hai anh em cũng rất đặc biệt, đó là hai cái thùng giấy cũ xin được ở tiệm tạp hóa gần nhà. Còn quần áo, sách vở mà hai anh em có được thì đều là những phần thưởng của trường sau mỗi năm học, hoặc là quà của những các nhà hảo tâm gởi tặng. Dù điều kiện học tập hết sức khó khăn, thiếu thốn, nhưng Vũ Linh vẫn không hề nản chí, không hề mặc cảm. Bởi em luôn tự nhủ, điều quan trọng nhất là phải có ý thức và phương pháp học tập tốt.

Thật vậy, không chỉ cần cù, chịu khó, Lữ Vũ Linh còn có phương pháp học tập rất sáng tạo. Đặc biệt, em còn là một học sinh rất say mê đọc sách, xem sách như là người bạn thân thiết của mình.

Nhờ có quan niệm sống đúng đắn, có niềm tin vững chắc vào tương lai, và có phương pháp học tập hiệu quả mà suốt 12 năm qua, mặc dù cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả, Vũ Linh vẫn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt trong 3 năm học THPT, Vũ Linh còn được bạn bè tín nhiệm cử làm lớp trưởng, kiêm lớp phó học tập, và em cũng đã làm rất tốt vai trò đầu tàu gương mẫu của mình trong việc đưa tập thể lớp trở thành lớp có thành tích học tập xuất sắc của trường THPT Đại An.

Tâm sự với chúng tôi, Lữ Vũ Linh đã cho biết, có lẽ nghề đan đát đã rèn luyện cho em có được bản tính cần cù, chịu khó. Bởi, để làm nên một sản phẩm như cái xà nen, đòi hỏi người làm phải hết sức kiên nhẫn vót từng sợi nang nhỏ thật tròn và đều. Sau đó đan từng sợi một cách rất tỉ mỉ cho đến khi hoàn thành. Cũng như con đường đến trường vậy, em phải học thật tốt để có những bước đi vững chắc trên từng chặn đường học vấn. Chúng tôi hiểu, đây cũng chính là phương châm sống và học tập của em bao năm qua.

Và trong hành trình vươn đến ước mơ đại học của mình, Vũ Linh đã quyết định thi vào ngành Kỹ thuật quân sự và ngành Bác sĩ quân y – một định hướng nghề nghiệp đúng đắn, được hình thành không chỉ từ niềm đam mê, tâm huyết của bản thân, mà còn từ thực tế cuộc sống của gia đình. Nếu thành công luôn đón chờ những con người kiên trì và quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu đã chọn, thì tin rằng, với định hướng sống và định hướng học tập đúng đắn, Lữ Vũ Linh sẽ sớm chạm đến mơ ước của mình và tương lai tươi sáng sẽ mỉm cười với em trong một ngày không xa.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Em Lữ Vũ Linh – học sinh lớp 12A, trường THPT Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

3/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Phụng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *