Bên bờ hạnh phúc

Em Nguyễn Thị Thùy Trang hiện là sinh viên năm 2, ngành Giáo dục mầm mon, trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận. Và đằng sau cái dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi của em là câu chuyện cảm động về cô gái có người mẹ tâm thần, quyết tâm học tập để vươn lên giữa nghịch cảnh gia đình.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 378: Em Nguyễn Thị Thùy Trang

Gia đình Trang chỉ có 2 người: mẹ và em. Mẹ em bị bệnh tâm thần đã từ rất lâu rồi, không có nhận thức được gì. Những lúc mẹ bệnh, mẹ bỏ đi, Trang rất lo sợ bởi nếu chẳng may không còn mẹ, em sẽ không còn ai để làm động lực bước tiếp trên đường đời.

Gần 20 năm qua, nỗi ám ảnh về những lần mẹ phát bệnh tâm thần bỏ nhà đi cứ đeo đẳng mãi trong tâm trí của Thùy Trang. Bởi từ lúc sinh ra, em không biết cha mình là ai, chỉ có mẹ và ông bà ngoại đã cưu mang em lúc nhỏ. Vì vậy, ở cái tuổi còn thơ ngây, Trang nửa buổi đi học, nửa buổi phải ở nhà chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho mẹ, mong bệnh tình của mẹ sẽ thuyên giảm phần nào.

Mẹ bệnh, cảnh nhà khó khăn nên Trang nghĩ chỉ có việc học mới giúp em tìm thấy tương lai cho gia đình. Cố gắng xoay sở gói ghém chi tiêu gia đình từ số tiền vài trăm ngàn đồng trợ cấp dành cho người khuyết tật trí tuệ của mẹ, Trang còn đi làm thêm từ năm lớp 8 để trang trải mọi thứ khác trong nhà, nhất là cho việc học năm cuối cấp của mình. Ước mơ trở thành cô giáo mầm non sau khi thi đậu vào trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Thuận để lo cho mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn, thế nhưng chi phí tập sách, dụng cụ dạy học vào những năm cuối ngày càng nhiều khiến Trang thêm trăn trở. Bối rối trước những khó khăn cộng thêm bệnh tình của mẹ thì liệ Trang có vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo?

Không chỉ nỗ lực để mang đến niềm vui cho mẹ mà hơn hết Thùy Trang hiểu rằng chỉ có con đường học tập mới giúp em thay đổi nghịch cảnh gia đình. Thế nhưng ngần ấy năm đến trường là chừng ấy thời gian Trang gặp thiếu thốn từ quyển sách đến cây viết. Thương cháu hiếu học nên dù ở tuổi ngoài 80, sức khỏe thường xuyên đau yếu nhưng ông bà ngoại của Trang vẫn dành dụm từng đồng từ công việc lượm củi bán để lo lắng cho tương lai của cháu.

Đáp lại mong mỏi của ngoại cùng tình thương lớn lao của mẹ, Trang luôn ý thức phấn đấu học tập để giúp gia đình thoát khỏi khó nghèo. Không chỉ mang về kết quả loại giỏi nhiều năm liền ở những năm cấp 3, Trang còn luôn giữ thành tích tốt ở khoa giáo dục mần non nơi ngôi trường cao đẳng em đang theo học. Gần đây nhất, em được xếp học lực loại giỏi khi vừa xong năm nhất. Bước sang năm 2, Trang càng nỗ lực hơn nữa với những hoạt động ngoại khoá: giải 3 tiếng hát sinh viên do tỉnh Đoàn tổ chức và là thành viên tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện ở trường. Nỗ lực hết mình nhưng cuộc sống của Trang vẫn còn đầy rẫy âu lo về bệnh tật của mẹ và một mái nhà đang xuống cấp nghiêm trọng mà gia đình vẫn không có điều kiện sửa sang khi ngày tết đang đến gần kề. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Thùy Trang, thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *