Bên bờ hạnh phúc

Bắt đầu bằng nụ cười dễ mến, em Lê Thị Kiều, học sinh lớp 12C3, trường THCS&THPT Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long kể lại chặng đường vượt khó, để từ đó, em bộc lộ tính cách lạc quan, giàu tình cảm dành cho gia đình thân yêu và những người xung quanh dù cho số phận kém may mắn so với các bạn.

Video chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 364: Em Lê Thị Kiều

Chỉ mới hơn bốn tuổi mẹ em bỏ đi biền biệt, mái ấm của em còn lại ông bà nội già yếu cần bàn tay chăm sóc của cháu con cùng người cha bị nhiễm chất độc da cam, mất khả năng lao động, tất cả các thành viên nương tựa sống qua ngày trong cảnh thiếu thốn triền miên.

Dẫu cuộc sống quạnh quẽ, còn bộn bề lo toan, thế nhưng em Kiều thương yêu, trân quí tình cảm gia đình ấm áp, đó chính là nguồn động lực thiêng liêng khiến em phấn đấu không ngừng.

Nén lại nỗi buồn của đứa trẻ sớm xa lìa vòng tay của mẹ, em Kiều sống tự lập, chăm ngoan, đặc biệt ham học với ước nguyện hoàn thiện bản thân và có đủ khả năng chăm lo gia đình tốt hơn. Bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông, trong lúc em Kiều bắt đầu giai đoạn học tập quan trọng thì gia đình vốn nghèo khó càng trở nên túng quẫn kiệt cùng.

Khó khăn, vất vả tiếp tục thử thách ý chí nghị lực của em Kiều, đặt em trước  bao trăn trở, lo lắng về tương lai phía trước thế nhưng em vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu đã chọn bởi hơn ai hết em thấu hiểu tình cảm, sự kỳ vọng của ông bà già nua và người cha khiếm khuyết.

Ngày ngày, siêng năng cần cù làm thêm những việc thủ công phổ biến ở địa phương, em còn giành phần gánh vác trách nhiệm người trụ cột, vì vậy có thể gói ghém trang trải cuộc sống lẫn việc học và là chỗ dựa vững chải cho những người mình yêu thương.

Vượt qua gian khó bền bỉ đến trường, bên cạnh niềm đam mê học tập em Kiều xem mái trường là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở nơi đó em ra sức học tập và hăng hái phát huy hết năng khiếu bản thân, em Kiều trở thành một học sinh giỏi toàn diện, có năm em đạt được giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi vòng huyện môn Lịch Sử.

Gặp em ở trường, mái nhà thứ hai của Kiều, chúng tôi càng hiểu rằng chính tình yêu thương cùng lối sống tích cực đã tạo nên sức mạnh giúp em gặt hái chùm quả ngọt ngào từ quá trình rèn luyện gian nan…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Lê Thị Kiều, ấp Cái Tranh, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *