Bên bờ hạnh phúc

Mái nhà tình thương được chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 8 năm qua vẫn chưa từng được sửa sang lại, mái tôn cũ loang lỗ, vách nhà hư hao nhiều, nhưng nơi đây bao nhiêu năm qua vẫn luôn tỏa sáng bao ước mơ cháy bỏng bởi thành tích học tập của cô học trò nghèo hiếu học Phạm Thị Thúy Nga. Những tấm giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến nay vẫn được Nga lưu giữ cẩn thận như món quà tinh thần hun đúc cho em thêm nghị lực để vượt qua được những gian truân trên bước đường học tập.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 296: Em Phạm Thị Thúy Nga

Từ thuở nhỏ, Thúy Nga đã sớm xa rời vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ bởi hoàn cảnh nghèo khó, cảnh mưu sinh bấp bênh. Trước đây vì không có đất đai canh tác nên quanh năm gia đình em chỉ sống bằng nghề làm thuê vất vả, thường xuyên phải phơi mình dưới cái nắng chói chang hoặc lặn sâu dưới những con nước để giăng lưới bắt cá kiếm sống. Với mong ước mở ra một hướng mới giúp gia đình thoát nghèo, cha mẹ Nga đánh liều vay một số tiền lên Đồng Tháp thuê đất để trồng trọt. Nhưng rồi sau nhiều lần thất bại, cha mẹ em đành quay trở về quê nhà với hai bàn tay trắng cùng số nợ đè nặng trên vai.

Bao năm tha phương kiếm sống, anh Chính, cha của em Nga thấm thía biết bao những gian nan mà đời làm thuê như anh nếm trải. Sức khỏe sa sút nhiều sau hai lần tai nạn nhưng anh vẫn lặn lội đến những trại nuôi cá nơi cù lao Lục Sĩ Thành xin làm thuê. Lặng lẽ giữa những hầm cá mênh mông, nén chịu bao nhọc nhằn cùng nỗi nhớ nhà da diết, người cha này vẫn cặm cụi chẳng ngơi tay với mong ước giọt mồ hôi rơi xuống sẽ giúp con ươm mầm ước mơ mai sau…

Cái dáng nhỏ, gầy gò trên chiếc xe đạp cọc cạch cùng tiếng rao mua ve chai của chị Mai từ lâu đã trở nên quen thuộc với bà con của cái xóm nhỏ này. Hàng ngày nén chịu những cơn mệt bất thường có thể xảy ra vì căn bệnh hen suyễn đeo mang, chị rong ruổi khắp các nẻo đường quê để thu mua từng chai nhựa, từng cây sắt vụn, mong kiếm được vài chục ngàn đồng lo chuyện cơm áo cho gia đình. Nỗi nhọc nhằn bao năm qua cứ thế mà càng in hằn lên vóc dáng của người mẹ nghèo nhưng tận lòng mình chị biết rằng sau mỗi bước đường gian nan, các con lại có thêm chút hy vọng ở tương lai.

Cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, Thúy Nga tranh thủ những ngày nghỉ phụ mẹ phân loại ve chai. Cuộc sống thiếu thốn và sự vất vả trong cuộc mưu sinh đôi lúc làm cô bé Nga cảm thấy xót xa nhưng tình thương của cha mẹ chính là động lực, là niềm tin để em tiếp tục phấn đấu không ngừng…

Dù chỉ được trả công mười mấy ngàn cho công việc kết cườm đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn so với lứa tuổi của mình nhưng với mong muốn chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ và duy trì việc học nên cứ hè về Nga lại tranh thủ làm thêm công việc này. Vất vả nhiều nhưng trên gương mặt của cô trò nhỏ vẫn lấp lánh niềm vui bởi công việc này giúp em san sẻ được phần nào những lo toan của cha mẹ…

Vào học ở ngôi trường THCS và THPT Hòa Bình không bao lâu thầy cô đã nhận thấy được năng khiếu nổi trội của Thúy Nga và chọn em vào đội tuyển học sinh giỏi địa lí của trường và nhiều năm liền em được chọn thi học sinh giỏi vượt lớp và đạt giải. Không những vậy Nga luôn cố gắng chăm chỉ học tốt tất cả các môn, và điều đặc biệt ở cô học trò này là luôn biết tìm tòi học hỏi, đưa ra phương pháp học tập hiệu quả để là một học sinh giỏi toàn diện của trường. Tin rằng những thành tích học giỏi nhiều năm liền và nghị lực vượt khó bền bỉ của Thúy Nga trong thời gian qua là hành trang hết sức quí báu trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức, tạo nền tảng vững chắc cho những ước mơ của em ngày mai được chắp cánh bay cao…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phạm Thị Thúy Nga, lớp 11A4 trường THCS và THPT Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Đ/c: ấp Hồi Phước, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *