Bên bờ hạnh phúc

“Ngày em còn bé, mẹ hay dạy em viết chữ, cùng em ngồi trước thềm nhà hát những bài hát rất vui…”câu chuyện nhiều năm về trước được cô học trò nghèo Lê Thị Xuân Nhi kể lại bằng lời tâm sự chất chứa bao kỉ niệm thân thương về người mẹ mà em luôn yêu quí. Sau bao biến cố xảy ra, cho đến giờ trong suy nghĩ của Xuân Nhi, em vẫn còn chưa hết bất ngờ khi biết được mình là đứa trẻ được ba mẹ nhận về nuôi dưỡng từ khi mới chào đời. Bởi cho đến ngày cha mẹ mất, Nhi vân luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương trọn vẹn mà cha mẹ đã dành cho em.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 295: Em Lê Thị Xuân Nhi

Ngày ấy, cuộc sống gia đình còn nhiều chật vật, bữa cơm gia đình còn đạm bạc, thiếu thốn nhưng vẫn đầy ắp hạnh phúc và cô bé Xuân Nhi vẫn hồn nhiên trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Vậy mà khi chưa kịp cảm nhận được hết hơi ấm của gia đình thì bất hạnh lại ập đến khi mẹ em vĩnh viễn ra đi do bệnh tim trở nặng. Tuổi thơ sớm thiếu vắng sự chăm sóc từ bàn tay mẹ, nhưng Xuân Nhi luôn có tình thương của cha chở che. Tưởng rằng còn có cha em sẽ vơi bớt phần nào những lạnh lẽo, thiếu thốn nhưng rồi cha em cũng qua đời sau một tai nạn đuối nước cách đây 2 năm. Nỗi đau mất mát một lần nữa đè nặng tâm hồn Nhi nhưng dần dần cô trò nhỏ cũng tập cho mình quen với cảnh sống cút côi, không có người thân bên cạnh.

Một mình trong căn nhà hiu quạnh, nhiều lần Nhi bật khóc bởi những tủi buồn và sự trống trải đến nao lòng khi không còn ai nương tựa ở. Nhưng vượt qua nỗi đau, một mình Nhi cố gắng tự lo cho bản thân mình dù cảnh sống hiện tại của em còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Nỗi đau được xoa dịu khi Xuân Nhi trở về với vòng tay yêu thương của bà ngoại và gia đình người cậu út. Thế nhưng gia đình cậu mợ cũng khó khăn, bà ngoại nay đã già yếu nên em cố gắng tự lo cho bản thân để không là gánh nặng của gia đình.

Tuổi thơ gắn với những ngày hè nhận kết cườm hay làm thuê ở các vườn trái cây trong xóm đã hình thành cho Nhi ý thức tự lập. Giữa những gian nan, cô trò nhỏ hiểu rằng mình phải kiên cường, không được buông xuôi trước nghịch cảnh để viết tiếp ước mơ tương lai… Từng đường kim mũi chỉ là bấy nhiêu sự cố gắng bền bỉ, nhẫn nại của cô trò nhỏ khi em đã và đang nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng bằng chính sức lực từ đôi tay nhỏ bé của mình.

Trút bỏ bộ đồng phục sau giờ lên lớp, mỗi ngày Nhi phụ chạy bàn, pha nước, dọn rửa… ở một quán cà phê của người quen. Thời gian làm việc không dài nhưng vì thể trạng ốm yếu, gầy gò nên đôi khi khiến em kiệt sức sau một ngày miệt mài học tập mà chẳng kịp ngơi nghỉ. Nhưng em vẫn nỗ lực hết mình vì đó là cách duy nhất hiện tại giúp em có thể chạm đến ước mơ tương lại, tự mình đứng dậy từ trong nghịch cảnh.

Mỗi ngày đều đặn trên chiếc xe đạp cũ kỹ em chăm chỉ tới trường, với Xuân Nhi đó là niềm vui là niềm hạnh phúc khó tả. Đoạn đường đi học hơn 10 cây số dù còn nhiều gập ghềnh, nắng bụi nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân em đang hăng say trên con đường đi tìm tri thức cho mình.

Ngôi trường THPT Trần Văn Kiết – nơi mà thầy cô bạn bè luôn dành cho Nhi nhiều tình cảm thân thương suốt 3 năm qua, với em đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình và từ chính ngôi nhà này đã thắp lên cho Nhi niềm tin mạnh mẽ để nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho xã hội.

Khi tiếng ve bắt đầu râm ran gọi hè cũng là lúc Xuân Nhi cùng những người bạn của mình tích cực ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới. Và với những nỗ lực không ngừng, em đang từng ngày ghi dấu lại nơi mái trường này, trong lòng thầy cô bạn bè một dấu ấn đặc biệt về ý chí và nghị lực vượt khó đáng trân trọng của cô trò nghèo hiếu học Lê Thị Xuân Nhi.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lê Thị Xuân Nhi, ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *