Bên bờ hạnh phúc

Ngoại mất, nỗi buồn của các thành viên trong gia đình của em Phan Thị Mộng Trinh chưa vơi đi hết, thì không lâu sau biến cố lại ập đến, mẹ em phát bệnh ung thư vú, hở van tim và thông liên thất. Di chứng của những căn bệnh này đã cướp đi toàn bộ sức lực của mẹ em, khiến mẹ em phải dày vò trong những cơn đau sau những lần vô hóa trị. Thay vì giấu mình trong đau khổ, buồn tủi mẹ em vẫn lạc quan, vẫn cố gắng sống khỏe để cho 2 chị em Trinh an tâm mà ăn học. Thế nhưng giữa bao khó khăn vây quanh, cô trò nhỏ Phan Thị Mộng Trinh vẫn cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 272: Em Phan Thị Mộng Trinh

Sau những biến cố của gia đình, bà con lại càng cảm thương hơn cho hoàn cảnh của Mộng Trinh, người thì cho gạo, người cho đồ ăn, người hỗ trợ tiền để em có thể tiếp tục học hành. Vì ai cũng sợ rằng cô bé ngoan ngoãn, chịu khó và rất chăm chỉ học tập như Mộng Trinh sẽ dở dang con đường học tập.

Kể từ ngày mẹ phát bệnh thì ba em phải làm việc cật lực từ cưa củi thuê đến nhận đất thùng mong có chút thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Cuộc sống trở nên khó khăn, nhọc nhằn hơn và nhiều nợ nần sau bao biến cố, thế nhưng em Mộng Trinh vẫn không ngừng nỗ lực, vươn lên, ngày ngày vẫn nuôi dưỡng ước mơ đến trường dù trong cảnh nhà còn lắm những gian truân, thử thách. Thương ba một mình gánh vác, thu nhập thì bấp bênh mà chi phí thuốc thang cho mẹ, chi phí học tập của 2 chị em Trinh ngày càng nhiều nên tranh thủ học xong thì Trinh lại cặm cụi bên những đám ớt, để hái thuê. Dưới cái nắng gay gắt, mặc cho những giọt mồ hôi cứ rơi ướt áo, mặc cho mùi vị của ớt có cay nồng nơi khóe mắt và cái nắng trưa rát cả da nhưng cô học nhỏ này vẫn thoăn thoắt đôi tay. Thu nhập từ công việc này dù ít ỏi, nhưng với em đó là tất cả những gì cố gắng để có thể giúp ba giảm bớt bao âu lo nặng gánh trên vai áo bạc màu.

Lắng nghe, những lời tâm sự ấy, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nghị lực vượt khó của cô trò nhỏ này. Giữa vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng em vẫn không ngừng phấn đấu trong học tập. Thầy cô ở trường THPT Thanh Bình 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp rất ấn tượng với thành tích học tập vượt trội của cô học trò Phan Thị Mộng Trinh. Điểm trung bình môn của các năm học cấp 2 đều đạt trên 9 chấm. Với thành tích xuất sắc này Mộng Trinh đã được thầy cô chọn vào danh sách dự thi học sinh giỏi vòng Tỉnh vào tháng 3 tới.

Hành trình đi tìm nguồn sáng tri thức của cô trò nghèo vừa tròn 18 này với biết bao ước mơ, hoài bão và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng rồi đây, Mộng Trinh có thực hiện được những ước mơ của mình khi cảnh nhà còn nhiều thiếu thốn và bệnh tình của mẹ em ngày càng yếu hơn. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn như thế, nhưng ngọn lửa của niềm tin, ngọn lửa của sự quyết tâm vẫn được Trinh ấp ủ. Với em, phải học mới có thể giúp mình đổi thay số phận và để xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, của những người thân yêu đã dành cho mình. Không chỉ là học sinh giỏi suốt 11 năm liền, Mộng Trinh còn đạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi: giải khuyến khích vòng tỉnh môn Thí nghiệm thực hành Sinh học, giải khuyến khích sáng tác thơ – truyện ngắn cấp huyện.

Cùng với thành tích học tập ấn tượng đó, Trinh còn là một cán bộ Đoàn năng nổ hoạt bát, em đại diện cho xã Đoàn Tân Long thi các hội thi cấp huyện và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: giải nhất kiến thức pháp luật nông thôn huyện Thanh Bình, giải nhất Bí thư chi đoàn cấp huyện, em còn đảm nhiệm vai trò Ủy viên hội liên hiệp thanh niên của trường.

Dẫu biết rằng, con đường chinh phục tri thức với Trinh sẽ còn rất xa, nhưng với ý chí, nghị lực và sự phấn đấu của em, chúng tôi tin rằng ước mơ ấy sẽ sớm thành hiện thực…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Phan Thị Mộng Trinh, học sinh lớp 12A1, trường THPT Thanh Bình 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *