Bên bờ hạnh phúc

Năm học lớp 11, Kim Tuyền vấp phải cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình: mẹ em đột ngột qua đời. Nhưng trong tận cùng nỗi đau và mất mát, Kim Tuyền vẫn vững chí bền lòng với con đường học tập nhờ sự cưu mang đùm bọc của bà con hàng xóm.

Nguyễn Thị Kim Tuyền hiện là học sinh lớp 11A1 trường THPT Trần Trường Sinh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ngay lần đầu tiên trò chuyện với chúng tôi, em đã bật khóc. Bấy nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng, cuộc đời của em cũng như hoàn cảnh gia đình em còn ẩn khuất những khổ đau.

Kim Tuyền phải học tính tự lập trong mọi việc kể từ khi mẹ mất đi

Cha em – ông Nguyễn Văn Hùng – vốn là một người chất phát, dù đã có nhiều cố gắng để vươn lên nhưng danh phận, sự nghiệp đều không thành. Vậy nên, gánh nặng mưu sinh đều đặt  hết lên đôi vai của mẹ – bà Nguyễn Thị Loan Thảo với cái nghề uốn tóc ở chợ quê dù thu nhập không cao nhưng cũng đủ để gia đình 3 nhân khẩu có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bữa cơm gia đình giờ chỉ còn 2 cha con quây quần cùng nhau

Nhưng rồi biến cố đã đột ngột xảy ra, cướp đi cuộc sống của người mẹ tảo tần sau bao tháng ngày lao lực quá sức trong sự xót đau của những người ở lại. Mẹ mất, nguồn thu nhập chính của gia đình cũng mất đi, đến nỗi việc học của Kim Tuyền phải có nguy cơ bị dừng lại. Ôm vết thương lòng hãy còn nhức nhối, ông Nguyễn Văn Hùng tìm đến nghề bán vé số để làm nguồn sống cho hai cha con và nhất là để việc học của cô con gái không bị gián đoạn.

Khi đột ngột mất đi tình yêu thương của mẹ, bao nhiêu hy vọng và ước mơ của Kim Tuyền gần như sụp đổ theo. Vây quanh em hiện giờ chỉ còn sự trống vắng, buồn đau và đơn độc. Những bữa cơm vui vầy, ấm áp với đầy đủ mẹ cha hôm nào giờ chỉ còn là ký ức. Tất cả khiến Kim Tuyền gần như buông xuôi tất cả.

Nhưng nhờ có bạn bè, thầy cô luôn luôn kề cận, động viên mà Kim Tuyền dần dần ổn định tâm trạng, chuyên tâm hơn vào việc học. Trước hết, em tập làm quen với cuộc sống tự lập không có bàn tay chăm sóc của mẹ, vừa dành thời gian cho việc học, vừa đảm đang, chia sẻ công việc trong nhà với cha. Dù đôi lúc cũng không thể tránh khỏi tâm trạng mủi lòng trước sự đủ đầy của bạn bè đồng trang lứa nhưng em vẫn luôn cởi mở và nhiệt thành trong cuộc sống. Dù bận bịu với việc học, việc nhà nhưng Kim Tuyền luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để dạy chữ cho những em nhỏ trong xóm.

Kim Tuyền dạy chữ cho các em nhỏ trong xóm

Với Kim Tuyền, giờ đây, việc học gần như là cách duy nhất để đổi thay số phận, vừa là điều duy nhất em có thể làm để thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố.  Vì vậy mà thời gian qua, dù cho cuộc sống có vô vàn những khó khăn, thiếu trước, hụt sau, Kim Tuyền vẫn luôn giữ vững thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi toàn diện và nhất là các môn khoa học tự nhiênm, đứng trong top đầu của lớp.

Thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền của Nguyễn Thị Kim Tuyền được lập nên nhờ phương cách học tập hiệu quả. Là học sinh nghèo ở vùng sâu ít có điều kiện học thêm, nên ngoài thời gian lên lớp nghe thầy cô giảng dạy, Kim Tuyền dành nhiều thời gian đến thư viện trường tìm tòi tài liệu và tự tích lũy kiến thức cho mình. Không chỉ học giỏi mà với năng khiếu vốn có, Kim Tuyền còn đóng góp tích cực vào các hoạt động văn – thể – mỹ của trường

Năm nay Kim Tuyền bước vào năm học cuối cấp và khoảng cách để chạm tới ước mơ đại học của em còn rất ngắn. Hy vọng, sự hỗ trợ kịp thời của chương trình Thắp sáng niềm tin sẽ giúp em vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo mà tập trung toàn tâm vào việc học, hoàn thành tâm nguyện của người mẹ kính yêu cõi vĩnh hằng.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Kim Tuyền hiện là học sinh lớp 11A1 trường THPT Trần Trường Sinh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Ngọc Mến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *