Bên bờ hạnh phúc

“Mỗi ngày đều đặn, nếu như buổi sáng con đường này sẽ dẫn em đến một ngôi trường màu xanh lấp lánh thì khoảng thời gian còn lại nó trở thành đoạn đường mưu sinh gập ghềnh, trắc trở.” Đó là những mảnh ghép khác biệt trong cuộc sống của Thanh Phương, bởi em đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi gia đình của Phương liên tiếp xảy ra biến cố, bất hạnh.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 344: Em Khưu Thanh Phương

Năm Phương hơn mười tuổi, một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm cha của Phương bị chấn thương sọ não, vẫn chưa hết bàng hoàng thì chỉ sau đó một thời gian mẹ của Phương lại phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Trước hoàn cảnh nghiệt ngã, Thanh Phương đã sớm làm quen với công việc mua ve chai sau giờ học để phần nào giúp đỡ cho ba mẹ. Phương không thấy mặc cảm với bạn bè chỉ có điều niềm hy vọng được học hành đến nơi đến chốn của cậu trò nghèo này thật mong manh.

Đã bao năm qua kể từ khi gia đình gặp chuyện không may Thanh Phương vẫn sắp xếp thời gian vừa học vừa làm mà không hề bỏ một buổi học nào trên lớp. Phương thích thế giới phía sau cánh cổng trường ấy vì không chỉ là nơi trau dồi học tập, mái trường còn có những tình cảm ấm áp, thân thương. Bạn bè cùng lớp, thầy cô ở trường chính là những người đầu tiên nhìn thấy nghị lực phấn đấu của lớp trưởng Thanh Phương và luôn bên cạnh chia sẻ, động viên. 

Thanh Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình sống bằng nghề làm thuê quanh năm, khi em nhận thức được rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp gia đình thoát nghèo và quyết tâm học tập thì đó cũng là lúc gia đình của em bắt đầu lâm vào chuỗi ngày đầy sóng gió.

Ba của Phương- anh Khưu Thanh Sơn hiện chỉ còn quẫn quanh bên góc nhà, lúc nhớ lúc quên sau hai lần phẫu thuật họp sọ phức tạp, tốn kém. Căn nhà mà hai vợ chồng ông dành dụm chắt chiu suốt nhiều năm làm thuê đã không còn nữa kể từ khi anh gặp nạn bất ngờ. Sau một khoảng thời gian thiếu vắng bàn tay của người trụ cột, căn nhà cũng đã xiêu vẹo nên quyết định bán đi chỉ còn nền nhà để trả nợ, cả gia đình phải tá túc ở nhà người bà con đã đi làm ăn xa. Cho dù trí nhớ của ba không còn như trước nhưng với Phương tình cảm của ba luôn là động lực để em tiếp tục đến trường, mong muốn vực dậy gia đình dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều gian nan.

Mẹ của Phương – chị Lương Thị Min là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chị đã luôn gánh phần cơ cực về mình mong sao gia đình thoát nghèo và con cái được học hành như người ta. Khi chồng gặp tại nạn, một mình chị Min chạy vạy lo cho chồng, rồi làm lụng vất vả trả nợ, đến khi chị lâm bệnh thì gia đình gần như kiệt quệ. Chị Min phát hiện bệnh ung thư cũng đã lâu nhưng vì gia đình không tiền nên chị đành trì hoãn việc điều trị, chỉ uống thuốc nam cầm chừng. Đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng, không thể cầm cự bằng những liều thuốc qua loa chị mới bắt đầu đến bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, nhưng việc vô thuốc xạ trị không đến nơi đến chốn vì không có đủ tiền.

Từ khi, sức khỏe của mẹ giảm sút, Phương thay mẹ gồng gánh mọi công việc gia đình. Cái dáng nhỏ gầy gò ngày ngày đạp xe khắp đường phố, mọi ngõ ngách của thị xã để mua phế liệu. Vào nghề này, Phương chấp nhận rủi ro khi mà hằng ngày em phải tiếp xúc với nhiều thứ đồ bỏ đi, đầy rẫy hiểm họa từ bệnh tật. Phương càng không sợ cái nắng cháy da hay tủi buồn mỗi lúc bắt gặp các bạn trên đường mà nỗi trăn trở lớn nhất là tình trạng sức khỏe của ba mẹ ngày càng yếu dần.

Trong gian nhà quạnh quẽ mà cả gia đình đang tá túc, Phương nhớ đến không khí đầm ấm của bữa cơm quây quần trước kia, giờ chỉ còn nghe tiếng mẹ thở dài mỗi khi nhắc đến việc học của Phương. Có lẽ niềm vui duy nhất của Phương là lúc mua được những cái quạt hư cũ hay những thiết bị điện người ta bỏ đi, Phương chỉnh sữa thì đều hoạt động lại. Nhận thấy bản thân mình có năng khiếu và Phương bắt đầu đam mê ngành học cơ khí điện tử. Từ đó, Phương luôn đặt ra mục tiêu cụ thể trong từng môn học, hoàn thành từng mảng kiến thức trọn vẹn, thật chắc, là cơ sở tiếp cận với kiến thức nâng cao. Thành tích học tập ấn tượng, cùng kỹ năng nói chuyện trước đám đông, cộng với sự điềm tĩnh nên Thanh Phương được thầy cô giao cho công tác quản lý lớp. Bằng tất cả khả năng của mình, Thanh Phương làm xuất sắc trách nhiệm và công việc của mình ở gia đình lẫn ở trường học.

Chúng tôi biết rằng hành trình tri thức của cậu trò nghèo này quả là gian nan. Liệu em có thể đặt chân vào giảng đường đại học khi em là chỗ dựa duy nhất cho ba và mẹ trong những tháng ngày triền miên đau yếu, bệnh tật? Tuy nhiên, Phương vẫn sống hết mình vì những người thân yêu và dù chỉ còn một tia hy vọng dù nhỏ nhoi nhất nhưng cậu học trò này vẫn luôn cố gắng. Và chỉ cần giữ vững niềm tin, hy vọng em Phương sẽ có thêm sức mạnh dệt nên giấc mơ của đời mình bởi niềm tin mãnh liệt bao giờ cũng giúp mỗi người vượt lên trên tất cả rào cản chông gai…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Khưu Thanh Phương, học sinh lớp 11A7, trường THPT Đức Trí, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *