Bên bờ hạnh phúc

Ai cũng có một tuổi thơ với tháng ngày được chạy nhảy tung tăng hay nao nức được cha mẹ dẫn đi mua quà bánh. Thế nhưng, tuổi thơ của em Nguyễn Nhật Trường, lớp 10A7, trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang lại là những tháng ngày rong ruổi phụ ngoại bán bánh tằm kiếm sống. Bởi ở tuổi lên 10, em đã phải chịu cảnh tang thương khi cha bị u não qua đời chẳng bao lâu thì mẹ bị bệnh tâm thần nhiều năm cũng đột ngột ra đi trong giấc ngủ.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 386: Em Nguyễn Nhật Trường

Côi cút, bơ vơ, Trường được ngoại mang về cưu mang, nuôi dưỡng dù cảnh nhà của bà còn thiếu trước hụt sau, quanh năm chỉ sống nhờ vào mấy đồng lời từ việc bán bánh tằm, tàu hủ ngoài chợ. Không chỉ dành tình yêu thương cho đứa cháu trai mồ côi tội nghiệp mà ngoại em còn dang tay bảo bọc thêm Hoa năm nay đang học lớp 11 chung trường với Nhật Trường và Tiền học lớp 1, hai người con của người con trai lớn dang dở hôn nhân bỏ đi biền biệt không về…

Tuổi thơ của Trường là những tháng ngày phụ ngoại làm và bán bánh tằm kiếm sống

Lớn lên trong tình yêu thương dạt dào của ngoại, Trường càng ý thức phải chăm ngoan, hiếu thảo để cho bà được yên vui trong những năm tháng tuổi già. Không chỉ là đứa cháu học giỏi nhất trong gia đình mà em còn phấn đấu đứng nhứt lớp nhiều năm liền, riêng môn Toán có điểm số tuyệt vời gần 10 phẩy. Đặc biệt, Trường còn mang về thành tích giải khuyến khích giải Toán qua Internet vòng tỉnh dù nhà ngoại nghèo không có tiền mua máy tính để thực hành. Chăm chỉ, nỗ lực hết mình lại còn biết san sẻ những khó nhọc với ngoại nhưng liệu rằng Trường có đủ sức vượt qua những năm cấp 3 để bước chân vào giảng đường đại học khi ngoại càng tuổi cao sức yếu?

Một mình bà Tuyết cưu mang, nuôi dạy 3 đứa cháu chỉ nhờ vào gánh hàng bánh, tàu hũ ngoài chợ

Từng chịu cảnh mồ côi khi còn nhỏ, hơn ai hết, bà Tuyết – ngoại của Trường thấm thía nỗi trống vắng, lạc lõng khi không có người thân bên cạnh. Vì vậy dù cả đời buôn gánh bán bưng, nhưng bà luôn dốc hết sức để cháu con được lớn lên trong đủ đầy tình thương. Thế nhưng, ở cái tuổi mái tóc đã ngả màu sương, vừa chứng kiến đứa con trai lớn dang dở hôn nhân thì bà lại phải nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn mẹ Trường ra đi khituổi còn xanh… Đau đớn, xót xa cứ hằn sâu nơi khóe mắt nhưng bà vẫn mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm dạy dỗ 3 cháu khôn lớn nên người.

Từ ngày được ngoại cưu mang, Trường, Hoa và Tiền không chỉ tìm thấy cuộc sống bình yên mà còn được ngoại vun đắp ước mơ bằng việc học hành dù cảnh nhà túng thiếu… Vì vậy, những tấm giấy khen mà các em mang về, đặc biệt là thành tích học tập xuất sắc của Trường đâu chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn có bóng dáng tảo tần và sự hy sinh thầm lặng của ngoại. Thương bà vất vả, ngoài giờ học, Trường còn phụ ngoại bán bánh, giao nước mướn để kiếm tiền trả bớt số nợ 5 triệu đồng đã vay mượn để xoay sở những lúc khó khăn. Tin rằng, với tình thương và quyết tâm học tậpthì con đường tương lai sẽ rộng mở hơn với cậu học trò nghèo khó

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Nhật Trường, lớp 10A6, trường THPT Nguyễn Khuyến, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *