Bên bờ hạnh phúc

29 tết, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường nhưng ngôi nhà của em Huỳnh Chí Dũng thuộc ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vẫn quạnh hiu trống trải. Tổ ấm chỉ có ba mẹ con nhưng anh trai của Dũng làm thuê ở xa vẫn chưa về, còn mẹ của Dũng thì mấy ngày nay trở bệnh tâm thần nên em phải luôn cận kề chăm sóc, không dám rời xa. Có lẽ, niềm vui duy nhất của Dũng là giây phút đoàn viên hiếm hoi với mẹ và anh trai dưới mái lá nghèo trong những ngày xuân đến

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 381: Em Huỳnh Chí Dũng

Cách đây 5 năm, mẹ em – một người phụ nữ chịu thương chịu khó, hết mực thương con không may phát bệnh tâm thần. Trong lúc người phụ nữ tội nghiệp cùng hai đứa con nhỏ đang cần sự chăm sóc, chở che của người trụ cột thì ba của Dũng lại bỏ đi biền biệt. Không còn chỗ dựa khi tuổi đời còn quá nhỏ, việc học của Dũng tưởng chừng phải gác lại vì cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Vậy mà, vượt qua giữa những sóng gió, cậu trò nghèo Chí Dũng vẫn cố gắng đến trườngvà liên tục đạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn Toán cấp huyện suốt 3 năm: lớp 4, 5 và 6.

Quyết tâm theo đuổi con chữ thế nhưng, bước vào năm lớp 10, việc học của Chí Dũng gặp nhiều khó khăn hơn khi những năm cấp 3 tốn kém rất nhiều chi phí. Vậy là, để có tiền đi học vừa lo thang thuốc cho mẹ, Chí Dũng đã tự lực mưu sinh bằng nghề bán rau cải dạo. Bắt đầu từ sáng sớm, em len lỏi khắp ngõ hẻm, phố chợ ở thị trấn Hòa Bình cố bán thật nhanh những bó rau tươi ngon cho bà con để về nhà với mẹ.

Chứng kiến tình trạng bệnh tâm thần của mẹ ngày càng nặng hơn mà gia đình không có tiền đưa đến bệnh viện để khám, Dũng lo lắng khôn nguôi

Chí Tính, anh trai của Dũng,học chưa hết lớp 10 nhưng đành gác lại ước mơ đèn sách nhường cơ hội đến trường cho em trai. Nén nỗi xót đau phải xa mẹ, xa em, Tính rời nhà chọn công việc lau dọn, giữ xe ở thành phố Bạc Liêu,kiếm tiền .

Sự hy sinh của anh trai, hình ảnh người mẹ đáng thương và niềm đam mê học tập đã giúp Dũng tiếp tục chinh phục con đường tri thức. Khi bước chân vào trường THPT Lê Thị Riêng, Dũng giữ vững thành tích học sinh giỏi, đặc biệt là những môn khoa học tự nhiên sở trường điểm trung bình môn đạt trên 9 chấm. Riêng năm học này, Dũng bắt đầu yêu thích môn Tin học, em nhanh chóng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Tin học của trường. Nhưng điều kiện học tập của Dũng thiếu thốn, thêm vào đó gánh nặng mưu sinh, bệnh tật của mẹ vẫn còn đè nặng lên cậu trò nghèo. Chương trình Thắp sáng niềm tin trao tặng đến em suất học bổng giúp em vơi bớt khó khăn và hy vọng bằng khả năng học tập vốn có cộng với sự tiếp sức kịp thời em sẽ vững vàng hướng về tương lai phía trước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Huỳnh Chí Dũng, ấp Cái Tràm B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Minh Trang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *