Bên bờ hạnh phúc

Thần tài gõ cửa đã tìm đến ngôi nhà của người thợ mộc khuyết tật, ngụ tại ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, anh là Trần Văn Út…Đôi chân bị co quắp từ khi lọt lòng, trải qua hết những thăng trầm của thời niên thiếu, đến nay, anh Út đã ngót nghét có trong tay gần 20 năm kinh nghiệm về công việc bào, cưa, đục đẽo…

Thời gian làm bạn với những thân cây, thớ gỗ gồ ghề này khiến bản thân anh Út có thêm niềm tin, sự kiên nhẫn để ngày càng vững vàng hơn trong vai trò của người về trụ cột. Với anh, nghề mộc đã phần nào giúp anh gánh vác nỗi nhọc nhằn cơm áo… cũng là niềm vui, khi anh nhìn thấy mỗi sản phẩm được hoàn thành từ chính đôi tay cần mẫn.

Thế nhưng, cái khó, cái nghèo cứ bám lấy đôi vợ chồng đáng thương. Đồ nghề thô sơ nên sản phẩm làm ra bị hạn chế. Chị Phương – vợ anh Út, dù sức khỏe không được như bao người, nhưng thương chồng vất vả, chị vẫn cố gắng làm tất cả những gì trong khả năng để sẻ chia sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh với anh. Thế nhưng, nghề mộc vất vả, đầu ra không nhiều nên cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, tương lai hai cháu Minh Điền, Minh Kỳ vẫn còn đó những âu lo khiến cho việc gắn bó với nghề mộc như hiện tại của anh Út càng dần trở nên chật vật…

Dù cuộc sống còn nhiều gian nan phía trước, thế nhưng anh Út, chị Phương vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ. Với anh chị, chỉ cần vợ chồng đồng lòng cùng nhau, thì mọi gian khó sẽ trở nên giản đơn hơn bao giờ hết. Không nản lòng khi từng chăn nuôi heo thất bại, anh chị cố gắng chắt chiu, với ước mong sẽ kiếm thêm chút ít đồng lời, để bữa cơm nhà của các con mình được no đủ…

Phận đời tật nguyền vất vả, anh Út chưa một ngày buông xuôi bản thân mình. Còn sức khỏe, còn đôi tay, anh vẫn tin mình sẽ làm được nhiều hơn nữa cho gia đình có được chén cơm manh áo như bao người. Những khi một mình lênh đênh trên sông nước giao hàng  cho khách, anh như được tiếp thêm sức mạnh, một niềm lạc quan với nghề. Chúng tôi chúc cho những dự định sắp tới của anh sẽ được thực hiện, cuộc sống của gia đình anh sẽ khởi sắc, một trang đời mới sẽ được mở ra, ấm áp, đủ đầy…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 

1/ Anh Trần Văn Út, ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *