Bên bờ hạnh phúc

Rời quê nhà Long An về vùng đất Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lập nghiệp vì yêu mến người vợ cùng chung cảnh tật nguyền từ 4 năm nay, anh Đào Thanh Hải luôn dặn lòng phải trở thành bến đỗ bình yên cho vợ con, gắng bám trụ nghề sửa điện cơ để nuôi sống gia đình.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 342: Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu và anh Đào Thanh Hải

Trải qua nhiều công việc như làm thuê mướn, se nhang… nhưng với anh Hải, nghề sửa chữa máy móc điện cơ, điện gia dụng vẫn khiến anh say mê hơn hết. Một mình bôn ba lên tận trung tâm dạy nghề Hóc Môn để học tập bài bản, từ 7 năm trước, đến nay từng vật dụng, máy móc gia dụng anh sửa chữa, thay mới đều chất chứa bao quyết tâm vượt qua khiếm khuyết vì tay và chân trái co quắp cầm nắm khó khăn.

Đem lòng thương mến người chồng bền chí trước nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Ngọc Châu kết duyên cùng anh từ ngày còn theo học nghề làm hoa đất sét tại trung tâm Hóc Môn. Với mong muốn giới thiệu sản phẩm làm từ chất liệu đất màu lạ, bắt mắt, bền đẹp với bà con quê nhà, chị Châu khéo léo uốn nắn từng cánh hoa hồng, hoa sen…mặc cho đôi chân teo tóp thường xuyên đau nhức vì ngồi làm việc hàng giờ.

Năm 2013, chị Châu mang thai con gái Thảo Vy cũng là lúc phát hiện bản thân bị bệnh tim. Không đủ sức tiếp tục thuê của tiệm nhỏ ở chợ xã, vợ chồng anh chị đành về ở tạm cạnh vách nhà mẹ ruột. Vào đầu năm 2016, bệnh phổi của anh Hải tái phát phải thường xuyên lên bệnh viện Long An chữa trị. Đến nay gia đình nghèo còn đối mặt với quá nhiều khó khăn, thử thách…

Mong muốn san sẻ phần nào gánh mưu sinh cùng chồng, chị Châu tranh thủ nhận thêm lột vỏ hạt sen. Mấy chục ngàn kiếm được mỗi ngày chất chứa bao mơ ước sớm tích cóp đủ chi phí thuê lại mặt bằng gần chợ để chị Châu làm hoa buôn bán, còn anh Hải tiện bề sửa chữa máy móc điện cơ.

Nhận sửa máy móc tại nhà hoặc giao hàng tận nơi cho khách không quản nhọc nhằn để giữ mối, anh Hải đang cố gắng hết lòng để trở thành người trụ cột vững chải che chở cho vợ con. Nhưng làm sao anh chị có thể vượt qua chông gai khi trong tay thiếu nhiều đồ nghề làm việc. Vài con ốc, chìa khóa, bút hàn của anh Hải đã cũ mòn không thể sửa được nhiều loại máy móc hiện đại. Khuôn mẫu, nguyên liệu đất sét, màu pha của chị Châu thì quá ít ỏi khó làm chậu hoa giới thiệu cho khách… 

Giữa đời nghèo lắm gian nan, nguồn an ủi duy nhất của đôi vợ chồng khiếm khuyết chỉ là những phút giây cùng dạy dỗ đứa con gái đang tuổi đến trường. Hy vọng rằng anh chị sẽ tiếp tục bền lòng vững chí nương tựa nhau từng bước đi qua những ngày tăm tối.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu và anh Đào Thanh Hải, xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thuỳ Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *