Bên bờ hạnh phúc

Vượt hàng trăm cây số đến vùng đất còn nhiều hoang sơ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tìm gặp người thanh niên khuyết tật- Nguyễn Điền Kha, chúng tôi mới hiểu hết khát khao muốn khẳng định đam mê với nghề mộc của anh sau bao năm rong ruổi trên bước đường mưu sinh.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 341: Anh Nguyễn Điền Kha

Mạnh mẽ dặn lòng quên đi mặc cảm tự ti vì đôi chân khiếm khuyết sau cơn sốt bại liệt thuở nhỏ, từ năm 15 tuổi, anh Kha đã trầm mình lặn ngụp ở khắp các ngã sông mong kiếm được con cá, con ếch về phụ giúp gia đình. Được bà con chỉ dạy nghề sửa điện gia dụng, đóng lưới, bó chổi, rồi tự làm chậu hoa xi măng… nhờ tính sáng dạ mà nghề nào anh cũng thạo. Nhưng anh Kha quyết tâm chọn nghề thợ mộc, gắn bó lâu dài với từng thớ gỗ, cây cưa từ sau lần được xem nghệ nhân điêu khắc gỗ trên sóng truyền hình.

Thời gian đầu lập nghiệp, vất vả lắm anh Kha mới đủ tiền sắm sửa đủ cây ván. Tỉ mẫn bào, đóng, đục, đẽo bằng vài món đồ nghề thô sơ, lần lượt từng đồ gỗ đơn giản như ghế đẩu, bàn ăn được ra đời và sau này là giường hộp, nôi, ghế dựa, salon…. Đến nay sản phẩm của anh làm ra không những đa dạng về chủng loại, mà còn bền đẹp đẹp mắt với nhiều hoa văn tinh xảo.

Cố gắng làm lụng là vậy nhưng từ ngày mẹ già qua đời vì bệnh ung thư, gia đình bán hết đất đai tài sản để chạy chữa, thêm cha già hơn 75 tuổi nay ốm mai đau… số tiền ít ỏi từ nghề mộc làm sao giúp người con này đắp đỗi qua ngày. Bao nhiêu dự định về một mái ấm riêng anh Kha đành gác lại phía sau vì trách nhiệm gia đình quá lớn.

Tranh thủ thời gian rảnh nhận sửa điện cơ, mô-tưa để kiếm tiền, trả công cho anh em đã phụ mình lấy gỗ, hoặc mua thêm vài vật dụng đồ nghề còn thiếu, anh Kha luôn ấp ủ ước mơ có thể sửa sang lại trại mộc tạm bợ ven dòng sông quê đã cùng anh lớn lên.

Nhưng khó khăn ngày một chồng chất khi ngoài vật dụng cơ bản, anh Kha không có phương tiện giúp đánh bóng hay sơn phủ cho sản phẩm thêm bắt mắt. Càng chăm chút tỉ mỉ từng công đoạn thủ công thì thời gian hoàn thành sản phẩm càng thêm kéo dài.

Thương cho ước mơ của người con khiếm khuyết còn dang dở, ông Quận – cha anh Kha cố chào mời thật nhanh từng tờ vé số kiếm chút tiền phụ giúp con chuyện cơm áo dù thường xuyên đau ốm ở tuổi xế chiều.

Đoạn đường phía trước đầy rẫy chông gai nhưng chưa một ngày anh Kha ngừng thôi thúc mình tìm tòi học hỏi, bởi anh tin rằng chỉ cần giữ vững quyết tâm bám trụ nghề thì rồi đây cuộc sống của cha con anh sẽ sớm khởi sắc, tươi mới hơn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Điền Kha, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thuỳ Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *