Bên bờ hạnh phúc

Xuôi theo dòng Cổ Chiên vào những ngày nắng ấm, dòng nước mát trong cùng những hàng bần xanh thẳm như khoác lên chiếc áo mới cho mảnh đất cù lao xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thêm hiền hòa, rạng rỡ. Bên cạnh vẻ nên thơ của mảnh đất bình dị, chúng tôi còn bắt gặp những hình ảnh thật đẹp về những mảnh đời lam lũ mưu sinh nhưng luôn ấp ủ ước mơ vượt qua khó nghèo, thử thách.

Bắt đầu một ngày mới từ lúc tờ mờ sáng, chị Lượm – người phụ nữ với đôi mắt mù lòa do di chứng sốt phát ban từ thuở nhỏ – vẫn làm việc hăng say bên những rặng dừa nước để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Tất bật cả ngày với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và không ít lần rủi ro khi trầy trật chuốt từng cọng dừa tươi mang về chằm lá, nhưng chị Lượm vẫn cảm nhận được niềm vui, nỗi hạnh phúc lớn lao khi mỗi ngày làm ra được những sản phẩm thủ công bền đẹp, giúp tô điểm cho mái ấm của bao người. Cố gắng bươn chải mưu sinh bằng tất cả niềm say mê, mấy ai biết được rằng để sự lạc quan ý chí như ngày hôm nay thì tuổi thơ của người phụ nữ khiếm khuyết này đã trải qua lắm nhọc nhằn gian truân vì cảnh nhà nghèo khó.

Nhà đông anh em, cha qua đời vì bạo bệnh, mẹ một mình tảo tần bán từng lít muối để nuôi các con khôn lớn. Ngày mẹ tuổi cao, các anh em đều lập gia đình ra riêng, cảnh nghèo khó nên không thể phụ giúp được gì, một mình chị Lượm lại gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Quên đi niềm hạnh phúc riêng tư, người con khuyết tật vẫn lặng lẽ sớm tối kề bên chăm nom thuốc thang cho mẹ đang bị căn bệnh tai biến hành hạ đêm ngày không một phút thở than.

Ngậm ngùi trước những khó khăn khi chưa thể mang đến cho đấng sinh thành một cuộc sống đủ đầy, vì thế hết mùa dừa nước, ngơi việc chuốt cọng dừa và chằm lá, chị Lượm lại mạnh dạn vay vốn về chăn nuôi, với hy vọng từ sự chịu thương chịu khó của đôi tay, cuộc sống của 2 mẹ con sẽ đỡ phần vất vả. Chắt chiu từng giọt mồ hôi từ những công việc thuê mướn đến những nghề thủ công đòi hỏi sự nhẫn nại, khéo léo, với chị, mỗi công việc là những cơ hội, là những niềm vui để chị vững bước hơn trên hành trình vượt chông gai, thử thách và hướng đến tương lai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Huỳnh Thị Lượm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa“, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *