Bên bờ hạnh phúc

Từ lúc lọt lòng mẹ, anh Nguyễn Văn Thế ngụ phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã không thể nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ khác. Mịt mờ, u tối với biết bao mặc cảm và lo lắng trên bước đường tương lai đã gắn cuộc đời anh làm bạn với chiếc đàn cũ kỹ….

Lấy tiếng nhạc lời ca vừa là niềm say mê vừa là công cụ để mưu sinh, thế nhưng công việc đi đàn thuê đám tiệc ngày càng khó khăn hơn khi anh bị khiếm thị, không có phương tiện đi lại và thiếu nhạc cụ chuyên nghiệp. Những hôm không có ai thuê mướn đi đánh đàn là anh Thế lại lần mò đi bán từng tờ vé số để đắp đổi cuộc sống. Đó là những hôm thuận lợi khi anh bán được ít tờ vé số, có những ngày bị gạt lấy vé số thì không những không có tiền, anh phải nợ tiền vé. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ khiến anh nản lòng, vì anh biết rằng những cố gắng của bản thân dù nhỏ nhưng là chỗ dựa lớn lao cho vợ con.

Cùng cảnh tật nguyền giống như chồng, suốt mấy mươi năm sống cô độc và tách biệt với nhịp sống đời thường bên ngoài, đến hơn 40 tuổi, nhờ duyên may mối, chị Đặng Thị Thủy mới có thể gặp được người bạn đời yêu thương. Đồng cảm từ những bất hạnh khiếm khuyết đã giúp anh chị đến với nhau bằng tất cả tình yêu và nghị lực vượt lên số phận. Được Hội Người Mù Thị Xã Hồng Ngự trợ giúp học nghề đan giỏ nhựa, chị Thuỷ luôn cố gắng để có thể làm nên nhiều sản phẩm. Đó là cách giúp chị kiếm thêm thu nhập gia đình, cũng là niềm vui khi thấy đôi bàn tay vẫn tạo nên chiếc giỏ hữu ích cho bà con sử dụng.

Không thể nhìn thấy màu sắc, chị Thuỷ cảm nhận qua độ dày mỏng của dây để phân biệt. Cuộc sống xung quanh được tưởng tượng và chạm vào từ đôi tay nên chị Thuỷ cũng tập rèn cho mình sự dẻo dai, chịu thương chịu khó…Một chiếc giỏ bán ra chỉ lời chưa đến 20 ngàn đồng, nhưng đó là tất cả số tiền quý giá, đáng trân trọng từ công sức, mồ hôi và cả nước mắt.

Niềm vui giản dị của đôi vợ chồng tật nguyền là sau một ngày lao động mệt nhọc được trở về tự tay chăm lo cho đứa con trai nhỏ vừa lên ba. Đó là niềm hạnh phúc không thể cảm nhận được bằng sắc màu mà chính bằng nụ cười nơi trái tim của đôi vợ chồng bất hạnh. Ấy vậy mà, đứa con nhỏ không may mắc bệnh khuyết tật bẩm sinh về đường tiết niệu, anh chị thêm lo lắng từng ngày khi chưa thể có khả năng điều trị cho con đến nơi đến chốn.

Gác lại những nỗi buồn thân phận, anh Thế tìm đến với tiếng đàn để được tự tay dạo nên những giai điệu đẹp cho đời. Trong từng tiếng thanh, tiếng trầm chất chứa bao nỗi niềm sâu lắng luôn là tấm lòng đẹp với bao ước mơ mà vợ chồng anh gửi gắm. Tin rằng, nơi mái nhà nhỏ còn chưa lành lặn này, trái tim yêu thương vẫn mãi là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin và nghị lực giúp anh chị vượt qua từng tháng ngày gian nan.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Thế và chị Đặng Thị Thuỷ, ngụ phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa“, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *