Bên bờ hạnh phúc

Mang trong người di chứng sốt bại liệt từ thuở lọt lòng nên chị Nguyễn Thị Riêng đã lớn lên trong hình hài không trọn vẹn. Đôi chân teo tóp, di chuyển khó khăn còn bàn tay thì co quắp thỉnh thoảng lại run rẩy khi cầm nắm vật nặng hay làm việc quá sức. Thế nhưng, mỗi lần cầm kim để thêu thùa hoặc may vá thì dẫu có làm việc liên tục hàng giờ nhưng đôi tay chị vẫn cứ nhịp nhàng, uyển chuyển, tỉ mỉ từng mẫu hoa, chiếc lá để cho ra đời những sản phẩm áo quần thật đẹp.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 264: Chị Nguyễn Thị Riêng

5 năm gắn bó với nghề với biết bao dự định, ước mơ của người thợ khéo tay nhưng việc thêu gia công ở vùng quê nghèo xa xôi lại khá bấp bênh khi năm bữa, nửa tháng mới có hàng một lần, vì thế gánh nặng áo cơm, tiền thuốc thang chữa bệnh cho chồng vẫn còn là nỗi trăn trở khôn nguôi cho người phụ nữ tật nguyền cố vượt lên nghịch cảnh…

Cứ hễ con nước vừa ròng thì anh Tâm – chồng chị Riêng, người đàn ông đang mang trong người căn bệnh suy tim, u gan giai đoạn đầu với nhiều biến chứng, lặn lội nơi ao sâu để bắt từng con tép, mong bữa cơm nghèo bớt phần đạm bạc. Cố công làm lụng nên đôi khi những cơn đau kéo đến bất ngờ khiến anh không ít lần quỵ ngã giữa dòng nước lạnh. Nhưng mỗi lần nhớ đến bước chân khó nhọc của vợ vẫn bươn chải khắp nơi để lo thang thuốc cho chồng, nghĩ đến các con phải lớn lên trong cảnh nhà nhiều túng thiếu khiến người đàn ông càng gắng gượng nén chặt cơn đau vì những người thân yêu bên cạnh.

Loay hoay trong chuỗi ngày túng thiếu thế nhưng, chưa giây phút nào các thành viên trong gia đình này thôi cố gắng cho tương lai. Hai cháu: Vinh và Quang, đứa lớp 5, đứa lớp 3 phải đến trường trong những bộ áo quần cũ, bên những trang sách ngả màu, ấy vậy mà mấy năm qua, các cháu luôn là những bông hoa nhỏ tiêu biểu ở trường về tấm gương vượt khó học tốt. Để rồi, mỗi lần nhìn đến các con đang háo hức trông đợi kết quả học tập cuối năm, những mệt mỏi, âu lo trong chị Riêng dường như tan biến. Người mẹ nghèo vẫn bước chân khập khiễng, chông chênh, vẫn dáng đi xiêu vẹo, ngả nghiêng trên con đường gập ghềnh sỏi đá mong bán từng tờ vé số để hoàn thiện ước mơ cho con. Khó nhọc là vậy nhưng trong chị vẫn lấp lánh niềm tin bởi nỗ lực nào rồi cũng sẽ đơm hoa bằng chính ý chí và quyết tâm không ngừng vượt qua số phận.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Riêng, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *