Bên bờ hạnh phúc

Gần mười năm nay, cứ vào mỗi buổi trưa, bà con gần đình thần Giao Khẩu, TT. An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang lại nghe những giai điệu buồn như chính nỗi lòng của người đàn ông vốn chịu nhiều bất hạnh. Vừa chập chững biết đi thì cơn sốt bại liệt khiến anh Nguyễn Văn Giai phải chịu cảnh tật nguyền. Đôi chân teo tóp, di chuyển khó khăn, tuổi thơ anh chỉ gắn liền với góc nhà chật hẹp, với những tháng ngày rày đây mai đó khi gia đình nghèo không một nơi chốn dừng chân ổn định cho mình.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 260: Anh Nguyễn Văn Giai

Được đình làng thương tình cho tá túc, gia đình chưa có trọn niềm vui vì tìm được nơi ở mới cho mình thì cha anh qua đời vì bạo bệnh. Rồi 9 anh em lần lượt có gia đình riêng, mỗi người phải tứ xứ tha hương để lo từng cái ăn, cái mặc. Một mình anh phải ở lại quê nhà bươn chải với đủ mọi nghề: sửa xe, sửa đồ gia dụng, chuốt đũa, đờn ca… Ban đầu với ít đồ nghề chắt chiu từ những dụng cụ đã cũ của người anh lối xóm thương tình cho mượn, anh miệt mài học hỏi, lắp ráp từng con ốc, vỏ xe rồi sửa thành thạo đến tận bây giờ. Vất vả trăm bề thế nhưng những giọt mồ hôi lao nhọc có thấm vào đâu với nỗi lo vẫn còn đè nặng.

Hơn 4 năm nay, anh cưu mang cháu Trung Hiếu – con trai mà người em đã gửi con cho anh nuôi dưỡng. Chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, với anh, cháu không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui mà anh hằng mơ ước cho một tổ ấm gia đình. Yêu thương, vun đắp… nhưng cuộc sống của những mảnh đời nghèo nào mấy bình yên, bà Sơn – mẹ anh, trải qua biết bao năm tháng cơ cực thì giờ đây, sức khỏe đã dần sa sút còn đôi mắt thì không còn nhìn rõ ánh sáng. Một vài công việc nhẹ trong nhà hay quét dọn góc sân đình là cách để bà giúp con nhẹ vơi phần nào khó nhọc.

Có quá nhiều nỗi lo nhưng đâu đó chúng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt lạc quan của người đàn ông khiếm khuyết gồng gánh gia đình. Vẫn những vòng xe miệt mài không mỏi, vẫn đôi tay chăm chỉ, làm lụng từng ngày, tin rằng rồi đây anh sẽ thực hiện trọn vẹn ước mơ của mình như chính những yêu thương mà anh cố gắng nâng niu, gìn giữ trong những tháng năm dài.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Giai, TT. An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *