Bên bờ hạnh phúc

Giữa lòng Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt, có một cô gái 10 năm qua vẫn âm thầm đi tìm ước mơ được một lần đứng lên bằng đôi chân nghị lực, đó là Trịnh Thị Duyên. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nghệ An nhiều nắng gió, kí ức về tuổi thơ của Duyên không gì khác ngoài những tháng ngày mặc cảm, tủi buồn khi nhìn chúng bạn lần lượt lớn lên và đến trường. Chuyện học hành đành dở dang khi giữa năm lớp 10, đôi tay yếu ớt của Duyên bỗng trở nên co quắp, không thể chống đỡ nổi sức nặng của đôi chân và nhất là của cả cơ thể đang suy yếu dần từ di chứng chất độc màu da cam.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 254: Chị Trịnh Thị Duyên

Nhưng không từ bỏ giấc mơ học vấn, Duyên nhanh chóng khăn gói vào Nam, tham dự khóa học ngắn hạn về công nghệ thông tin ngay khi nhận được sự giúp đỡ của một cơ sở khuyết tật ở thành phố HCM. 6 tháng học tập ngắn ngủi tuy chẳng mang lại kiến thức đủ đầy cho hành trang lập nghiệp, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ giúp Duyên vững tin hơn về con đường tương lai rồi sẽ bớt gập ghềnh nhờ ánh sáng tri thức.

Quyết định ở lại TPHCM tìm kiếm một cơ hội mới, Duyên đăng ký vào làm cho một cơ sở kết cườm gia công trong thời gian chờ đợi một công việc phù hợp hơn với thể trạng. Từng hạt cườm nhỏ bé, rời rạc qua đôi bàn khéo léo đã kết thành bao hình thù lạ mắt, vui tươi, đổi lấy cho Duyên một ít tiền thù lao mỗi tháng, vừa gửi về quê phụ giúp cha mẹ già, vừa dành dụm một ít để trang trải cho gia đình nhỏ.

Nên duyên từ những ngày ngồi chung khóa học khuyết tật, chồng của Duyên – anh Lê Văn Bình, quê ở Đồng Tháp, với một bên chân khiếm khuyết từ sau khi tháo bỏ khớp gối vì căn bệnh ung thư xương, vẫn ngày ngày chăm chỉ làm công việc sổ sách ở cơ sở kết cườm để trang trải số nợ hơn 10 triệu đồng mà vợ vừa trải qua cuộc sinh nở khó. Việc đi lại vất vả khi chiếc chân giả đau nhức vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, ngược lại còn tiếp tục biến chứng mà anh chưa có điều kiện tái khám, nhưng Bình vẫn kiên trì tiến về trước, nhận lấy về mình trách nhiệm trụ cột, lèo lái con thuyền gia đình trong cuộc mưu sinh nhiều sóng gió.

Dẫu còn lắm khổ cực và gian nan khi gánh nặng áo cơm cùng tương lai bệnh tật của cả 2 luôn đè nặng, bao dự định ước mơ về một công việc phù hợp với sở trường vẫn chưa có điều kiện thành hiện thực, nhưng từng ngày qua, bên tổ ấm bé nhỏ mà cơ sở kết cườm cho ở nhờ, Duyên và Bình chưa bao giờ thôi hy vọng rằng mọi khốn khó, bệnh tật rồi sẽ lùi xa, tương lai hạnh phúc sẽ đơm hoa cho những ai quyết một lòng vươn lên nghịch cảnh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trịnh Thị Duyên, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q Bình Thạnh, TPHCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *