Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ là quê hương của những cánh đồng lúa bạt ngàn mà xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp còn là nơi nổi tiếng với làng nghề dệt chiếu truyền thống cung cấp cho thị trường những sản phẩm đẹp mắt, chất lượng hàng trăm năm qua. Và trong số những bà con gắn bó với công việc này có một người thợ dệt chiếu khiếm thị – chị Đoàn Thị Ní Nô ở ấp Định Yên.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 348: Chị Đoàn Thị Ní Nô

Lớn lên trong cảnh mù lòa vì căn bệnh sốt phát ban từ thuở nhỏ, gia đình lại nghèo khó nên chị Nô đã chọn học nghề dệt chiếu để kiếm tiền phụ giúp mẹ cha. Bắt đầu với những trầy trật khi công việc dệt chiếu có rất nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ khác nhau như đưa lát vào khung đúng vị trí, dệt như thế nào cho đồng đều, không bị rối chỉ, rồi bẻ bìa sao cho đẹp mắt… Vậy mà chỉ sau khoảng thời gian ngắn, chị đã tự tay tạo ra được những sản phẩm chất lượng với nhiều mẫu mã được bà con ưa chuộng.

Miệt mài làm lụng thế nhưng gần 20 năm gắn bó với nghề, cuộc sống của gia đình chị vẫn loay hoay trong chuỗi ngày thiếu hụt. Bởi không có vốn liếng để mua nguyên liệu, chiếu làm ra thì ít ỏi mà số tiền vay mượn để phẫu thuật bướu ác tính cho mẹ hơn 10 năm trước vẫn chưa trả được thì biết đến bao giờ chị mới lo được cho gia đình cuộc sống bình yên, no đủ.

4 năm… nỗi đau mất cha vẫn còn chưa nguôi thì giờ đây, lòng của chị Nô càng nặng trĩu âu lo bởi từ ngày mổ bướu ác tính, gia đình vẫn không thể nào xoay sở được vài trăm ngàn để bà Hoa – mẹ chị lên bệnh viện tái khám dù chỉ một lần. Dầu trăn trở trước những khó khăn, vậy mà người phụ nữ tật nguyền này vẫn dang rộng vòng tay để cưu mang thêm cháu Chí – đứa con của người em vì lỡ dỡ chuyện gia đình để lại- từ lúc lọt lòng đến nay. Không một ngày nghĩ đến hạnh phúc riêng tư, chị Nô chỉ mong cả quãng đời còn lại có thể lo được cho mẹ và cháu được học hành đến nơi đến chốn. 

Mong muốn lo lắng cho gia đình có cuộc sống tốt hơn nên dù sức khỏe sa sút, chị Nô vẫn cố gắng làm lụng để hoàn thành số lượng chiếu đã nhận của bà con. Thế nhưng, với tình hình giá cả nguyên liệu lên xuống thất thường, cộng với việc thiếu thốn về máy móc thiết bị nên chị chưa tạo ra được nhiều sản phẩm để đáp ứng khách hàng. Khó khăn là thế, nhưng người thợ lành nghề vẫn luôn bền lòng với công việc vì nghề dệt chiếu với chị không chỉ là bài toán áo cơm mà còn là tâm huyết, sự say mê và mong muốn gìn giữ công việc truyền thống có từ bao đời nay ở làng quê mình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/Chị Đoàn Thị Ní Nô, ấp Định Yên, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *