Bên bờ hạnh phúc

Sinh ra và lớn lên, ai cũng mong muốn được tự bước đi, được đứng vững trên đôi chân chính mình. Thế nhưng, với người đàn ông tật nguyền Trần Anh Dũng thì niềm hạnh phúc giản đơn ấy lại không bao giờ thành hiện thực bởi cơn sốt bại liệt từ nhỏ đã khiến cho đôi chân anh teo tóp, di chuyển khó khăn. Rồi cũng vì cảnh tật nguyền mà đời anh phải chịu cảnh long đong…

Học hết lớp 9 với kết quả loại giỏi, thế nhưng, anh Dũng đành bỏ dỡ ước mơ đèn sách vì cơ thể thường xuyên đau ốm không thể tiếp tục đến trường. Không khuất phục trước nghịch cảnh, anh đã xin học sửa chữa điện tử tại trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật ở tỉnh Trà Vinh. Vậy là, chỉ sau một thời gian ngắn làm quen với các thiết bị cùng những cấu tạo phức tạp của đồ dùng điện tử, anh đã sửa thành thạo các loại máy đầu đĩa, âm – li… kể cả những chiếc ti vi thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở đó, người thợ lành nghề này còn tự học nghề sửa chữa điện cơ mong kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Vì vậy, dẫu cửa tiệm nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng lại là địa điểm đáng tin cậy của bà con lối xóm xa gần.

Lấy công việc làm niềm vui thế nhưng, tận sâu trong khóe mắt của người đàn ông tật nguyền này vẫn luôn chất chứa nỗi buồn vì người bạn đời đã bỏ anh ra đi khi đứa con gái Anh Đào chuẩn bị bước vào lớp 1. Mang thân gà trống nuôi con, anh đã phải bươn chải ngược xuôi, kiếm từng đồng để lo cho con khôn lớn. Để rồi, hơn 20 năm gánh chịu bao nỗi nhọc nhằn, niềm hạnh phúc của anh giờ đây là Anh Đào đã trở thành sinh viên năm 3 của trường đại học Cửu Long. Thế nhưng, xen lẫn trong niềm vui ấy là cả những trăn trở, lo toan đang đè nặng lên đôi vai của người cha tật nguyền bởi công việc sửa chữa điện tử, điện cơ thu nhập bấp bênh thì làm sao anh đủ sức nuôi dưỡng ước mơ cho con vẫn còn dài phía trước? 

Thương con chịu nhiều thiếu thốn nên mỗi ngày, anh Dũng đều cặm cụi bên ốc vít, mỏ hàn…sửa chữa từ sáng sớm đến tận nửa khuya để có tiền cho con ăn học. Thế nhưng, cửa tiệm cất nhờ trên đất của người chị thì nhỏ hẹp, đồ nghề thì thô sơ vì mua lại từ những chỗ bán ve chai, phế liệu, thiếu đồng vốn để trang bị thêm máy móc bán theo yêu cầu của khách hàng nên cuộc sống của cha con anh còn nhiều khốn khó. Nhưng tin rằng, chỉ cần có tay nghề, có quyết tâm và một trái tim luôn biết hướng về những người thân yêu của mình thì tương lai mới với anh Dũng sẽ còn không xa xôi nữa…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Anh Dũng, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *