Bên bờ hạnh phúc

Mang đôi chân khiếm khuyết từ bé đã là một mặc cảm khó lòng vượt qua đối với chị Phạm Minh Hiếu ở xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long. Ấy vậy mà đến mong mỏi giản đơn là có một gia đình cũng không tròn, người đàn ông những tưởng sẽ cùng chị đắp xây tổ ấm bỏ đi lúc chị vừa mang thai. Gắng gượng vượt qua nghịch cảnh đời mình bằng tình thương con vô bờ bến, người mẹ nghèo nhận làm đủ nghề từ đan len, thêu thùa đến tự học may vá kiếm từng đồng ít ỏi nuôi con từng ngày.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, thêm đôi chân yếu dần sau cơ sốt bại liệt thuở nhỏ, chị Hiếu không thể tìm được công việc vừa sức. Mãi đến năm 30 tuổi, may mắn được phẫu thuật chân miễn phí, chị mới có cơ hội xin vào học đan len và thêu thùa tại trung tâm bảo trợ xã hội Phú Quới bên cạnh thời gian tập vật lý trị liệu. Sau khi ra nghề, trầy trật xin việc ở cơ sở đan len không bao lâu thì chỗ làm giải thể, chị Hiếu phải quay về xin ở tại trung tâm bảo trợ, nhận thêu gia công. Mỗi sản phẩm bất kể là áo len, găng tay hay khăn thêu…đều được chăm chút cẩn thận nhờ kỹ thuật thuần thục và tính ti mỉ, khéo léo của chị.

Cố gắng dành dụm, tích góp hơn 10 năm, chị Hiếu ấp ủ ước mơ ra riêng mở tiệm, cùng vun đắp tổ ấm với người chồng vừa nên duyên. Nhưng rồi chồng bỏ đi lúc chị vừa mang thai, chị Hiếu quay về quê nhà một mình sinh con tìm cách thêu thùa, đan móc, rồi tự học may vá kiếm sống. Vất vả buông bắt đủ nghề nhưng chỉ kiếm được vài đồng lẻ trang trải qua ngày, đời chị Hiếu đến nay vẫn như con thuyền chòng chành chưa tìm thấy bến đỗ yên bình giữa dòng đời đầy chông gai, thử thách…

Trải qua hết thời thanh xuân trong cơ cực, đến nay khi đã 47 tuổi, không tổ ấm trọn vẹn, không có người đàn ông trụ cột nương tựa, một mình chị Hiếu phải gồng gánh mọi việc, nuôi đứa con gái nhỏ mới tròn 4 tuổi.

Nỗi lo càng chất chồng thì người mẹ này càng quyết tâm tự học may vá những mong có thể kết hợp may đồ kiểu và thêu trang trí trên quần áo làm hài lòng yêu cầu ngày một cao của khách hàng. Nhưng  máy may gia dụng mua được năm 2016 đến nay đã cũ mục, hư hỏng, chưa có điều kiện thay mới; làm sao chị Hiếu dám nghĩ đến dự tính học thêm cắt may, nâng cao tay nghề như ấp ủ từ lâu.

Tranh thủ nhận đan giỏ nhựa tại nhà khi những công việc khác hết mùa cao điểm, phải liên tục tay đan lắm, thì 1 ngày chị Hiếu mới kiếm được ngót nghét 7 ngàn đồng tiền công. Gom góp từng chút một, người thợ nghèo hy vọng sớm thuê được mặt bằng ở gần chợ để mở 1 cửa tiệm nhỏ bày bán đồ thủ công do chính tay chị làm ra.

Dẫu trước mắt còn nhiều khó khăn khi đồ nghề thiếu vốn, không còn vốn sắm sửa len móc, vải vóc, chỉ thêu… nhưng người mẹ khuyết tật vẫn dặn lòng kiên trì, vững bước, tiếp tục gắn bó với công việc làm thủ công yêu thích. Bởi nếu không có chị gồng gánh gia đình, thì con gái còn biết nương tựa vào ai…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Phạm Minh Hiếu, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *