Bên bờ hạnh phúc

Nằm sâu trong con đường mòn nhỏ thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM là ngôi nhà tạm bợ che chở cho gia đình 4 thành viên của đôi vợ chồng khuyết tật anh Nguyễn Văn Quẹo và chị Đinh Thị Kim Phượng. Vốn không được lành lặn như bao người bình thường, việc đi đứng thôi cũng đã là khó khăn, nhưng trở ngại đó có là gì khi anh chị chọn cách nương tựa, đỡ đần nhau, cùng vượt qua mọi chông gai trước mắt…

Chịu cảnh khuyết tật chân từ lúc vừa lọt lòng, 45 năm nay, anh Quẹo chưa bao giờ biết đến cảm giác được chạy nhảy trên đôi chân của chính mình là ra sao. Việc chữa trị hay tìm kiếm cho anh 1 ngôi trường phù hợp luôn là mơ ước vượt tầm tay của gia đình vì nhà quá đông con, lại sống nơi vùng ven nghèo khó của TP HCM. Dẫu vậy, anh Quẹo vẫn luôn ấp ủ hy vọng tự lo cho bản thân bằng một nghề nghiệp vừa sức.

May mắn bén duyên với tranh sơn mài sau một thời gian lên Đà Lạt học tập, đến nay công việc này không những giúp anh Quẹo trang trải được cho tổ ấm mà còn là niềm vui, niềm đam mê với những bức tranh mang tính nghệ thuật cao. Để có được một sản phẩm tranh hoàn thiện có đủ đường vân sáng tối, hài hòa đòi hỏi  người thợ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Anh Quẹo phụ trách phần cẩn vỏ ốc hoặc vỏ trứng lên nền tranh thô đã được cắt gọt. Công việc đòi hỏi phải biết ước tính được kích thước lớn nhỏ của vỏ trứng, rồi sau đó là độ tinh tế cảm nhận trong việc cẩn vỏ lên bức tranh thành phẩm.

Đồng cảm với chồng từ tính cách ham học hỏi, dạng tật khiếm khuyết bẩm sinh, cho đến cả niềm đam mê trong công việc, chị Phượng quê gốc Đồng Nai đồng ý nên duyên cùng anh từ hơn 4 năm nay. Thế nhưng sau tai nạn té gãy xương chân, cánh tay vốn đã khó cử động cũng từ từ yếu đi, chị không thể cùng chồng đến cơ sở làm việc mà chỉ nhận gia công tại nhà một vài mặt hàng sơn mài ít ỏi. Cảnh nhà đã khó khăn nay càng chật vật…

Cố gắng tranh thủ thời gian cơ sở tan ca nghỉ trưa, chị Phượng nhờ người bạn quen dạy vẽ tranh, những mong hỗ trợ cho chồng một phần công đoạn nghề tranh sơm mà để tăng thu nhập. Nhưng việc di chuyển đi lại chưa bao giờ là dễ dàng đối với người phụ nữ yếu sức đôi chân lẫn cả 2 tay như chị!

Dẫu khó khăn chồng chất nhưng đôi vợ chồng nghèo vẫn luôn bền tâm vững chí nương tựa, che chở nhau. Với họ, chưa đủ khả năng vươn tới khát khao lớn là mở một xưởng sản xuất tranh sơn mài bài bản, thì bây giờ anh chị ấp ủ một ước mơ nhỏ hơn đó là nhận làm công đoạn riêng lẻ rồi gia công bức tranh có sẵn. Mỗi ngày bồi đắp thêm một chút kiến thức tô mài, pha màu, đánh bóng…, là thêm một ngày anh chị tin rằng cuộc sống gia đình mình tương lai, mẹ ruột và con trai sẽ được sung túc và no đủ hơn…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Văn Quẹo và Đinh Thị Kim Phượng, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *