Bên bờ hạnh phúc

Em Phạm Thị Bích Huệ – người mẹ trẻ mới 23 tuổi đời nhưng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không có khả năng chạy chữa và hiện tại em cần lắm sự chung tay giúp sức của cộng đồng để vượt qua nỗi đau bệnh tật dày vò mà vững vàng chăm lo cho 2 con thơ dại.

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Em Phạm Thị Bích Huệ

Cách đây khoảng 6 năm, trong lúc đang phụ giúp việc nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thấy có biểu hiện lạ: mắt lồi, tay chân run rẫy, kèm theo triệu chứng mất ngủ, đến khám tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Huệ được bác sĩ chẩn đoán bị “Basedow” – môt bệnh l‎ý của cường giáp, còn gọi bướu độc tuyến giáp. Vậy mà, bất chấp căn bệnh, Huệ vẫn mang thai và sinh được 2 đứa con khoẻ mạnh, kháu khỉnh.

Theo các bác sĩ ở bệnh viện Vĩnh Long, đối với căn bệnh của Huệ, nếu đưa lên tuyến trên ung bướu thì có khả năng điều trị tốt hơn nhưng gia đình không có điều kiện nên em đành chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Những lúc thấy mệt mỏi trong người hay khó thở, cao huyết áp thì Huệ chạy ra ngoài mua vài liều thuốc uống đỡ.

Nếu không được điều trị đúng chỉ định, sức khoẻ của em Huệ sẽ suy kiệt và chất độc của cường giáp chuyển qua ung thư cổ. Hiện tại, bệnh khiến Huệ không thể ngủ được tròn giấc vào ban đêm, mệt tim, ho liên hồi, sưng cần cổ, ăn uống không được, tóc và chân mày rụng do chất độc của cường giáp.

Gia đình thuộc diện cận nghèo, không đất đai canh tác. Để có tiền chạy chữa cho Huệ và lo cơm áo, cha mẹ ruột và chồng của em phải bôn ba lên Bình Dương làm mướn, chỉ có 3 mẹ con nương tựa nhau ở quê nhà. Gần đây, bệnh tình trở nặng, không thể tự chăm sóc bản thân và các con nên mẹ em nghỉ việc về nhà chăm sóc, đồng thời kiếm công việc gia công dây đồng tại nhà để kiếm thêm.

Không có công trình phụ hồ, tạm về nghỉ ít ngày, nhưng cha em cũng gắng sức bửa củi bán kiếm tiền lo trang trải. 

Nhìn đấng sinh thành gần cuối đời vẫn phải ngày ngày vất vẻ vì con trẻ, nhìn hai con thơ dại không biết còn có thể ở trong vòng tay ôm ấp của mẹ được bao lâu, Huệ chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng.

Mới hai mươi ba tuổi đời nhưng đã có 6 năm Huệ phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Là người đàn ông trụ cột gia đình thì chồng em cũng không may bị chấn thương do tai nạn lao động không thể tiếp tục công việc mưu sinh. Cha mẹ thì lớn tuổi, sức lao động ngày một giảm nhưng vẫn phải gắng gượng tìm sinh kế. Khó khăn là vậy nên chi phí đưa Huệ đi chạy chữa ở tuyến trên luôn là nỗi trăn trở của gia đình. Rất mong nhận được sự chung tay giúp sức của cộng đồng để Huệ có điều kiện tiếp tục chữa trị, cải thiện sức khoẻ để có thể cùng chồng nuôi dạy con thơ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Phạm Thị Bích Huệ, Ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Bích Chi
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *