Bên bờ hạnh phúc

Càng lắng nghe câu chuyện của cô Dung, chúng tôi càng thấy thương cô nhiều hơn. Từng có 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình ôm 2 con nhỏ chật vật mưu sinh. Trải qua biết bao khốn khó của cuộc đời, giữa lúc tưởng chừng lòng người nguội lạnh thì cô Dung gặp được chú Trương – người đàn ông hết lòng vì mình. Lúc cô Dung gặp gỡ chú Trương – lúc ấy bản thân chú đã là người tật nguyền do (tai nạn) té khi mé cây bị dập tuỷ đốt sống cổ 3 – 4, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vậy mà cô Dung vẫn không nề hà bởi cô thấy được tấm lòng thiện lương, bao dung, đáng mến của chú. Để rồi từ đó cô tin tưởng và
gắn bó cuộc đời mình với chú.

Những lo lắng cho cô Dung cứ day dứt tâm can của chú. Làm sao để có được số tiền lớn để điều trị cho cô trong khi cuộc sống hàng ngày vẫn còn chật vật, khó khăn, sức khỏe của chú Trương lại ngày một suy yếu. Trước những chia sẻ mộc mạc mà thấm đượm chân tình của chú, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Nhìn lại cả chặng đường gian khó cô chú đã đi qua, chúng tôi mới thấu hiểu một điều, trong gian khó tìm thấy chân tình, nghĩa vợ chồng dù ở cái tuổi muộn màng vẫn đong đầy hạnh phúc, bởi cả hai đều quý trọng người còn lại như/hơn chính bản thân mình.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung , xin liên hệ địa chỉ:

1/ Nguyễn Thị Ngọc Dung (1975) – ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *