Bên bờ hạnh phúc

Cháu Bùi Thị Huỳnh Như, 8 tuổi, đã được chuẩn đoán suy tủy ngay từ tủy xương tế bào gốc, không tạo ra những tế bào máu nên cuộc sống phụ thuộc vào truyền máu suốt đời….

Video clip chương trình Địa chỉ nhân đạo: Cháu Bùi Thị Huỳnh Như

Cháu Bùi Thị Huỳnh Như có biểu hiện bệnh từ lúc 5 tháng tuổi. Suốt 7 năm qua, định kỳ hàng tháng, gia đình phải đưa cháu từ nhà ở ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà ôn sang Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ để truyền máu. Từ tháng 7/2015, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 – Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

Theo các bác sĩ, hiện nay, bé thỉnh thoảng có triệu chứng đau chân, đi lại phải có người dìu và chỉ điều trị bằng thuốc giảm đau, thuốc bổ có chứa canxium để hỗ trợ. Nhờ có thẻ BHYT dành cho hộ nghèo nên toàn bộ chi phí, viện phí điều trị đều được BHYT nhà nước trả toàn bộ.

Hơn 1 năm nay, cháu Như không còn đi lại được bình thường nên phải phụ thuộc nhiều vào người chăm sóc. Từ ngày cháu được chuyển lên bệnh viện nhi đồng 1 điều trị, bà nội cháu cũng phải lên thuê trọ cùng ba mẹ cháu ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vì họ đang là công nhân khu công nghiệp Đồng Nai.

Ruộng đất thì công có, không nghề nghiệp ổn định, lập gia đình hơn 8 năm, vợ chồng chị Huê khăn gói lên Đồng Nai làm mướn kiếm sống. Sanh cháu Như xong, biết bệnh rồi cũng đành gởi ở nhà bà nội chăm sóc để làm kiếm tiền trị bệnh cho con.

Ngoài những khoản chi phí thuốc thang, đi lại, cháu Như còn phải thường xuyên thực hiện những xét nghiệm nhiều tốn kém. Tính chung, hơn 7 năm qua, tổng số chi phí điều trị cho cháu đã lên tới gần trăm triệu đồng, đa phần là tiền vay mượn. Trong khi cha cháu thì thường xuyên bị chảy máu cam do chứng viêm xoang tái phát. Mẹ cháu thì bị hạ canxi kèm theo thoát vị đĩa đệm, sức khỏe không ổn định nhưng phải gắng sức làm. Bởi đồng lương công nhân của hai vợ chồng hiện tại chẳng là bao nhưng phải trang trải cho rất nhiều khoản chi phí, nào là tiền trọ, tiền ăn, tiền đi lại ở bệnh viện, tiền mua thuốc… nên chẳng thấm vào đâu.

Hằng ngày, cháu Huỳnh Như chỉ quanh quẩn giữa 4 bức tường do không thể vận động như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, cháu luôn nở nụ cười, đó là khi có các bạn tới chơi và được ngồi luyện đọc, tập viết bởi ước mơ đến trường của cháu chưa bao giờ khép lại.

Rất mong nhận được sư chung tay góp sức của cộng đồng để gia đình cháu Như có điều kiện chăm lo cho cháu, duy trì sự sống.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Cháu Bùi Thị Huỳnh Như, Ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Bích Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *