Bên bờ hạnh phúc

Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bà con ở xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm vẫn ước mong sẽ sớm thực hiện được ước mơ an cư lạc nghiệp bằng chính đôi tay cần cù lao động, luôn tìm hướng vươn lên từ trong gian khó…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 249: Xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

Gia đình anh Đặng Thanh Phong, ấp Hiếu Thạnh

Ra riêng không một đồng vốn khởi nghiệp, vợ chồng anh Đặng Thanh Phong luôn gắng sức làm thuê làm mướn để chăm lo cho 2 con thơ. Thế nhưng, khi tai nạn giao thông ập đến với chị Lựa – vợ anh – khiến sức lao động của chị không còn được như trước thì cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều khó khăn lại chất chồng thêm bao túng thiếu.

Hiểu rằng những cố gắng của mình ngày hôm nay là tất cả hy vọng để đưa gia đình vượt qua nghèo khó nên người trụ cột như anh Phong vẫn luôn miệt mài bươn chải sớm hôm để ước mơ sửa sang lại mái nhà, cho các con một tổ ấm lành lặn sẽ không còn quá xa xôi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Cám, ấp Hiếu Kinh B

Vì không có vốn liếng trong tay nên vợ chồng bà Nguyễn Thị Cám ở ấp Hiếu Kinh B phải bôn ba lên TP. HCM làm thuê. Để rồi trong lúc đi làm, chồng bà Cám bị tai nạn giao thông và qua đời, chỉ còn lại 2 mẹ con lủi thủi trong cảnh nghèo khó khi mái nhà đã sập hơn chục năm qua vẫn chưa thể xây cất lại. Lòng bà Cám lại không khỏi bùi ngùi, xót xa bởi không biết đến bao giờ 2 mẹ con mới có khả năng dựng lại một mái nhà vững chãi.

Gia đình anh Trần Văn Phố, ấp Hiếu Xuân Tây

Tai nạn gãy chân bất ngờ ập đến với đứa con gái khiến gia đình phải chạy vạy khắp nơi tìm cách xoay sở cũng chính là khó khăn lớn nhất hiện tại của vợ chồng anh Trần Văn Phố, ngụ ấp Hiếu Xuân Tây.

Nén vào lòng bao cơ cực để dành cho con cuộc sống ấm no là điều anh Phố vẫn luôn tự nhủ lòng giữa cảnh nhà khốn khó, nên ở những công trình nắng gió xa xôi, người cha này vẫn ngày ngày bươn chải để xây đắp cho con thơ một tương lai rạng rỡ ở ngày mai và nuôi hy vọng về 1 tổ ấm lành lặn hơn cho cả gia đình an lòng đi qua những mùa mưa bão.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trâm, ấp Hiếu Thọ

Không còn nặng gánh con thơ như vợ chồng anh Trần Văn Phố nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Trâm ở ấp Hiếu Thọ lại gặp nhiều gian nan từ khi căn bệnh tiểu đường ập đến với người vợ tuổi đã xế chiều.

Đắp đổi cuộc sống qua ngày chỉ với việc chăn nuôi vài con vịt để kiếm đồng ra đồng vô, thu nhập đôi khi chẳng đủ trang trải chuyện cơm áo, thuốc thang hằng ngày thì làm sao ông bà có thể sửa sang lại căn nhà hơn chục năm với vách ván trống trải, thưa thớt, để ước mơ an cư thôi không còn day dứt trong lòng các thành viên.

Gia đình chị Võ Thị Út Em, ấp Hiếu Xuân Tây

Bệnh tật khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn vì nợ nần chồng chất còn là hoàn cảnh của chị Võ Thị Út Em khi em trai của chị – anh Võ Văn Út Ba – phát bệnh bướu cường giáp ác tính đã mười mấy năm nay.

Thương em bệnh tật dày vò, chị Út Em cố gắng nhận thật nhiều công việc làm thuê mướn, khi thì đi dặm lúa dặm thóc, khi thì vào làm thuê cho xưởng ve chai để kiếm chừng vài chục ngàn lo thang thuốc cho em.

Thương chị một mình tất tả mưu sinh nên dù cơ thể ốm yếu vì chịu dày vò của những cơn đau nhưng anh Út Ba vẫn cần mẫn với những công việc gia công, chắt chiu từng đồng phụ chị cáng đáng trong ngoài và hơn hết là che chắn lại mái nhà đã xây cất nhiều năm nay để 2 chị em có nơi che mưa che nắng lành lặn.

Gia đình ông Huỳnh Văn Xê, ấp Hiếu Xuân Đông

Nếu bệnh tật khiến gia đình chị Út Em rơi vào cảnh khốn khó thì với ông Huỳnh Văn Xê ở ấp Hiếu Xuân Đông, đó còn là gánh nặng ghì chặt đời nghèo, khiến cho ước mơ an cư mà cả gia đình đã cố gắng vun vén suốt mấy mươi năm qua vẫn còn dang dở.

Chị Đẹp – con ông Xê cho biết, cha thì bệnh thận ứ nước, mẹ thì gan nhiễm mỡ, bản thân chị lại đeo mang bệnh tim, chồng chị thì mắc phải bệnh thận. Cả gia đình không ai có đủ sức khỏe mạnh lành nhưng vì hoàn cảnh nghèo quá, ông Xê vẫn cố gắng đi lượm hột điều ở tận Bình Phước chỉ mong lo được bữa cơm, viên thuốc qua ngày.

Đồng cảm với nỗi trăn trở của vợ khi thấy cha mẹ tuổi đã xế chiều vẫn còn bươn chải nơi xứ người, đôi tay của anh Đạt vẫn miệt mài bên những công việc làm thuê đầu tắt mặt tối với ước mong đưa gia đình vượt qua cảnh thắt ngặt, đến với một tương lai mới khi ước mơ an cư trở thành hiện thực và đời nghèo vơi bớt những cơ cực, gian nan.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *