Bên bờ hạnh phúc

Trở lại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình nhân dịp đầu năm mới, Chuyến xe nhân ái cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây đang dần đổi thay tích cực khi một năm mới bắt đầu. Thế nhưng, với những bà con nghèo không tấc đất trong tay thì cuộc mưu sinh đâu đã nhẹ lòng vì những công việc thuê mướn cứ bấp bênh theo mùa vụ.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 245: Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Gia đình ông Nguyễn Văn Long, ấp Phú An

Bước qua tuổi 50, chuyện áo cơm của vợ chồng ông Nguyễn Văn Long, ngụ ấp Phú An ngày một nặng gánh hơn khi những công việc thuê mướn cứ thưa thớt dần vì sức khỏe tuổi già ngày một sa sút.

Trở về quê với những công việc đồng áng quanh xóm, vất vả lắm mới xoay sở đủ ngày hai bữa cơm nên dẫu nỗi lo âu về mái lá dột xiêu cứ lớn dần theo ngày theo tháng nhưng vợ chồng ông Long cũng đành ngậm ngùi nhìn giấc mơ an cư ngày một dần xa.

Gia đình bà Nguyễn Thị Năm, ấp Phú An 

Cùng ngụ ấp Phú An, Chuyến xe nhân ái lắng nghe nỗi lòng của người mẹ, người bà – Nguyễn Thị Năm – khi ở tuổi xế chiều vẫn còn tần tảo vì tình yêu thương dành cho con cháu.

Đâu chỉ có những âu lo về chuyện cơm gạo hàng ngày, nơi mái lá nghèo vẫn còn nỗi trăn trở về một nơi an cư lành lặn, suốt bao năm qua chưa một ngày thôi day dứt trong lòng các thành viên.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ba, ấp Phú Hữu Đông

Bươn chải sớm hôm nhưng cảnh nhà vẫn hoài túng thiếu chính là nỗi trăn trở bao năm qua của chị Nguyễn Thị Ba ngụ ấp Phú Hữu Đông từ khi chồng qua đời vì tai nạn điện giật cách đây 9 năm.

Hằng ngày lặn lội ở những khúc sông sâu khi sức khỏe vẫn còn suy yếu là tất cả sự cố gắng của người mẹ nghèo giữa cảnh nhà khốn khó với hy vọng tự tay mình dựng lên một mái ấm lành lặn để che chở cho con thơ khỏi những mưa nắng của cuộc đời.

Gia đình chị Võ Ngọc Nhanh, ấp Phú Hữu Đông

Một mình nuôi con giữa cảnh nhà nghèo khó còn là hoàn cảnh của người mẹ trẻ Võ Ngọc Nhanh, khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo hơn 6 năm qua.

Mong muốn đời con sẽ có tương lai tươi sáng hơn nên dù chỉ còn một mình đơn độc trên bước đường mưu sinh trầy trật nhưng người mẹ nghèo vẫn cố gắng làm lụng để ước mơ thoát nghèo của 3 mẹ con sớm trở thành hiện thực.

Gia đình chị Lê Thị Liên, ấp Phú Hữu Đông

Bệnh tật khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn vì nợ nần là hoàn cảnh thứ 5 mà Chuyến xe nhân ái tìm đến, chị Lê Thị Liên, ngụ ấp Phú Hữu Đông. Nén chặt bao nỗi niềm vì thương chồng thương con, chị Liên nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn để chèo chống gia đình qua cơn sóng gió và hơn hết là sửa lại mái nhà đã nhiều năm trống trước hở sau. 

Gia đình anh Phan Thành Nguyên, ấp Phú Hòa 

Chuyền xe nhân ái lắng nghe câu chuyện của anh Phan Thành Nguyên khi bệnh tật lần lượt ập đến với các thành viên khiến cuộc sống gia đình rơi vào khốn khó. Không đành lòng nhìn cảnh nhà thiếu trước hụt sau, chị Trần Thu Thủy – vợ anh Nguyên – hàng ngày vẫn bươn chải với những công việc thuê mướn vừa sức để trang trải trong ngoài và trên hết là để sửa sang lại mái nhà hơn chục năm còn ngả nghiêng, xiêu dột

Tấn Đạt – Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *