Bên bờ hạnh phúc

Ước mơ có một cuộc sống no đủ và mái nhà bớt dột xiêu tưởng chừng là điều quá đỗi bình dị, thế nhưng ở vùng nông thôn đó lại là nỗi trăn trở khôn nguôi của một số bà con nghèo…Và trong những lúc khó khăn đó, một bàn tay dang rộng sẻ chia, một mái nhà lành lặn để an cư là món quà vô cùng quý giá mà chúng ta có thể trao tay để họ có niềm tin, động lực vượt qua khó nghèo…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 216: Xã Thành Đông, huyện Bình Tân và xã Trà Côn, huyện Trà Ôn

Một hộ gia đình tham gia trò chơi cấp vốn của chương trình Chuyến xe nhân ái

Gia đình anh Thạch Ăn, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn

Chái lá nhỏ thưa thớt vài tấm lá cũ, được dựng tạm bên góc nhà mẹ ruột đã không đủ sức che mưa chắn gió cho cả gia đình anh Thạch Ăn ngụ ấp Ngãi Lộ, xã Trà Côn từ hơn 5 năm qua.

Ra riêng với hai bàn tay trắng nên vợ chồng anh luôn quyết tâm làm lụng để 3 con thơ được đến trường như các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng thu nhập từ công việc làm thuê của anh Thạch Ăn và tiền công rửa chén thuê của chị Hạnh- vợ anh vẫn khó mà xoay sở cho gia đình có được bữa cơm đầy đủ bởi từ sau lứa heo thua lỗ, nợ nần lại là bài toán khó khiến cả gia đình đến nay vẫn chưa thể vươn lên.
Trước bao khó khăn, chật vật đời nghèo, anh chị vẫn luôn ấp ủ ước mơ giản đơn về một mái ấm lành lặn, bớt phần dột xiêu để con thơ được tròn giấc ngủ mỗi khi mùa mưa tới.

Gia đình chị Võ Thị Chuông, ấp Thành Tân, xã Thành Đông

Từng cố gắng vay vốn thuê đất làm rẫy nhưng mãi cho đến nay gia đình bà Võ Thị Chuông ngụ ấp Thành Tân, xã Thành Đông vẫn chưa thể thoát nghèo khó bởi giá khoai quá bấp bênh, không thể nuôi sống gia đình với 5 thành viên.

Thêm vào đó, nhiều năm nay, số tiền chạy chữa thuốc thang cho chứng bệnh sỏi thận của anh Căn- con trai bà, ngày một tăng cao đã khiến cảnh nhà thêm chật vật, nên gánh nặng áo cơm, chi phí học hành cho đứa cháu sắp bước vào lớp 7 vẫn là niềm trăn trở của gia đình.
 Dẫu đã cố gắng làm lụng nhưng ước mơ thoát nghèo vẫn chưa khởi sắc vì vậy mái lá tạm bợ đã qua một lần sập đổ từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa một lần sửa sang cho lành lặn.

Gia đình anh Trần Văn Phương Vũ, ấp Thành Tiến, xã Thành Đông

Kể từ ngày vợ dứt áo ra đi để lại đứa con trai chưa tròn 6 tuổi, anh Trần Văn Phương Vũ ngụ ấp Thành Tiến, xã Thành Đông phải sống cảnh gà trống nuôi con trong khó khăn, vất vả.

Vụ tai nạn giao thông cách đây 5 năm trong lúc đi làm về đã khiến sức khỏe anh thêm phần sa sút, vì thế số tiền công ít ỏi từ những công việc làm thuê làm mướn bấp bênh chưa thể xoay sở được số nợ hơn 90 triệu đồng tiền mướn đất trồng rẫy thua lỗ năm xưa.
Chuyện áo cơm cùng chi phí học hành của đứa con thơ mỗi ngày thêm nặng gánh, lòng anh lại càng trăn trở lo âu khi nghĩ về mái nhà dột xiêu 10 năm qua vẫn luôn là mơ ước chưa thể thành hiện thực.

Gia đình chị Trần Thị Thu Đông, ấp Ban Chang, xã Trà Côn

Gánh nặng gia đình với 2 đứa con thơ đang tuổi ăn học đã khiến vợ chồng chị Trần Thị Thu Đông phải luôn cố gắng tìm kiếm nhiều công việc khác nhau từ bán đồ rẫy đến làm cỏ, bồi sinh… để mong cuộc sống gia đình đỡ phần chật vật.

Nhọc nhằn với chuyện cơm áo bấp bênh cùng số nợ hơn 20 triệu đồng mua trả chậm nền nhà nhiều năm qua chưa khả năng xoay sở, nên vợ chồng anh chị nào dám ước mơ về một mái nhà lành lặn để an cư cho chặng đường khởi nghiệp bớt gập ghềnh.

Gia đình anh Nguyễn Văn Minh ấp Thành Khương, xã Thành Đông

Sau tai nạn giao thông bất ngờ đầu năm 2015 khiến sức khỏe suy yếu, không thể lao động nặng nhọc, anh Nguyễn Văn Minh- người đàn ông trụ cột của gia đình với 5 thành viên giờ đành xót lòng nhìn gánh nặng mưu sinh chất chồng trên đôi vai vợ. 

Gồng gánh gia đình chỉ với vài chục ngàn ít ỏi từ việc buôn bán cá nơi góc chợ quê, chị Chính, vợ anh Minh, nhiều năm nay vẫn luôn cố gắng trở thành điểm tựa cho chồng con để cùng vượt qua cảnh nhà thắt ngặt.
Chuyện áo cơm, chuyện học hành cùng chi phí thuốc thang phải vay mượn từng ngày vì vậy ước mơ có được mái nhà lành lặn với gia đình nhiều năm qua vẫn mãi xa xôi…

Gia đình chị Thạch Thị Tuyết Mai ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn

Trở về quê ở ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn sau nhiều năm bôn ba đi làm thuê xa mà chưa cải thiện được thu nhập, vợ chồng chị Thạch Thị Tuyết Mai vẫn hy vọng bằng chính đôi tay cần cù có thể đưa gia đình vượt qua cảnh nghèo đeo đẳng bao năm.

Không đất đai ruộng vườn, chỉ có nghề làm thuê công nhật làm phương sinh kế, anh Sang -chồng chị Mai -đã không quản nắng mưa nơi các công trình xây dựng. Còn chị đã bỏ qua những đau nhức vì chứng sạn thận để nhận cạo hạt điều hằng ngày mong 2 bữa cơm đầy đủ hơn và con trai được đến trường.
Đã 5 năm qua, giấc mơ thoát nghèo vãn mãi xa xôi khi trong tay anh chị không có đất đai, vốn liếng. Mái nhà dột xiêu, ngả nghiêng qua mỗi mùa mưa gió vẫn luôn là nỗi trăn trở khôn nguôi…

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *