Bên bờ hạnh phúc

Cứ mỗi hành trình Chuyến xe nhân ái, chúng tôi đều hy vọng có thể đến gần hơn và chia sẻ kịp thời với các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở khắp các huyện thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh long. Để rồi từ đó, những ngôi nhà xứng đáng sẽ được trao tay như một món quà khích lệ tinh thần của mỗi gia đình tiếp tục con đường vượt khó thoát nghèo.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 212: Xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Gia đình ông Trương Văn Kiều, ấp Phú Xuân

Vất vả bôn ba tìm kế mưu sinh từ làm rẫy thuê ở tận Đồng Nai đến lênh đênh trên sông nước đánh bắt cá hơn 20 năm mà mãi cho đến nay vợ chồng ông Trương Văn Kiều vẫn chưa có được một ngày yên lòng bởi bệnh tật, khó nghèo cứ mãi bủa vây.

Nhìn chồng một mình gồng gánh gia đình dù cho bản thân ông cũng đang phải chống chọi với từng cơn đau nhức từ khối u gần xương đòn khiến lòng người vợ như bà Nga ngày càng quặn thắt. Nhưng biết làm sao hơn khi sức khỏe bà ngày một hao mòn vì nhiều chứng bệnh hành hạ,không còn đủ sức lao động.

Trải qua hơn nửa đời người, đôi vợ chồng nghèo vẫn luôn ấp ủ một ước mơ thật bình dị rằng sẽ có ngày ông bà được sống trong ngôi nhà lành lặn, bớt phần dột xiêu, rách nát.

Gia đình ông Lê Văn Nhuận, ấp Phú Sung

Cố dang tay che chở các cháu thơ khi con gái ông bà – mẹ các cháu tìm thấy bến đỗ mới nhưng làm sao ông bà Lê Văn Nhuận có thể thôi trăn trở khi nay bệnh tật đã khiến ông Nhuận không còn khả năng lao động vì 1 bên mắt mù lòa và cơ thể thường xuyên sưng phù mà gia đình không có khả năng chạy chữa.

Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai bà Đẹp – người vợ cũng thường xuyên đau ốm bởi bệnh tiểu đường hành hạ. Cố gắng làm lụng vất vả là vậy nhưng thu nhập từ công việc nhổ lông vịt thuê chỉ ngót vài chục ngàn thì làm sao bà có đủ sức chu toàn cho bữa cơm nhà bớt phần đạm bạc.

Mãi loay hoay với bài toán giúp các cháu tiếp tục đến trường, trang trải được số nợ vay mượn lúc khó khăn.. càng khiến ước mơ về một ngôi nhà lành lặn, vững chải của ông bà khó trở thành hiện thực.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mười Một, ấp Phú Hưng

Hơn 60 tuổi, dáng lưng gầy của ông Nguyễn Văn Mười Một lại vất vả ngược xuôi tìm kế sinh nhai, gồng gánh gia đình. Nhưng làm sao ông không khỏi lo lắng khi chứng kiến mái nhà che chắn cho cả gia đình hơn 11 năm qua nay đã không còn đủ sức chống chọi với từng đợt gió lạnh mưa lùa.

Sau tai nạn lao động bất ngờ của anh Nghiêm – con trai ông bà lại càng khiến ông nặng gánh âu lo vì số tiền thuốc thang chạy chữa cho con ngày một nhiều thêm.

Dẫu đã hết lòng đỡ đần gia đình vượt qua cơn nguy khó nhưng với cơ thể đang mang quả tim không lành lặn từ nhiều năm qua thì làm sao bà Sanh – vợ ông còn đủ sức để trang trải phần nào chi phí cho gia đình.

Đau đáu lo toan về cảnh nhà chật vật vẫn luôn đè nặng lên đôi vai từng thành viên thì làm sao họ dám mong mỏi về một mái ấm vững chãi hơn khi một mùa mưa nữa lại tới.

Gia đình bà Nguyễn Thị Khéo, ấp Phú Sung

Tuổi cao sức yếu, lại thường xuyên nhập viện bởi di chứng sau lần hoại tử mắt do cườm đá đến nay khiến bà Nguyễn Thị Khéo chỉ còn biết xót lòng nhìn các con cháu chật vật đối mặt với chuyện áo cơm.

Gánh mưu sinh giờ đây đổ dồn lên đôi vai vợ chồng anh Chính-con trai bà dầu cho sức khỏe cả hai cũng ngày một giảm sút bởi đeo mang nhiều chứng bệnh. Nhưng làm sao gia đình có thể thoát cảnh khó nghèo khi công việc làm thuê làm mướn quá bấp bênh mà số nợ thuốc thang cho mẹ ngày một chồng chất.

Trước cảnh nhà thiếu thốn, vợ chồng anh chị càng đau đáu nỗi lo rằng bước đi đến trường của con gái Cẩm Tú rồi đây sẽ còn không còn được tiếp nối như các bạn đồng trang lứa.

Nhọc nhằn,lo toan với bao nhiêu khó khăn lần lượt đổ dồn lên gia đình nên mãi cho đến nay ước mơ về một mái ấm lành lặn hơn vẫn cứ mãi là điều quá đỗi xa xôi.

Gia đình anh Bùi Văn Bình, ấp Phú Long

Từ ngày vợ bỏ ra đi vì gia cảnh khó khăn vào 4 năm trước, anh Bùi Văn Bình càng dặn lòng phải cố gắng lao động nhiều hơn nữa để có thể nuôi nấng hai đứa con thơ còn nhỏ dại. Nhưng thu nhập từ công việc phụ hồ chỉ ngót 100 ngàn thì làm sao anh có thể thực hiện được ước mơ thoát nghèo.

Nhất là khi con gái lớn Hồng Nhung nay đã học lớp 3 còn con út Hồng Lan cũng sắp bước vào lớp 1, chi phí học tập tăng cao càng trở thành bài toán khó. Lại thêm các con thường xuyên đau ốm khiến gia đình anh rơi vào nợ nần, túng quẫng.

Vừa phải vun vén gia đình, vừa chật vật tìm đủ mọi việc tranh thủ làm thêm, anh Bình vẫn luôn mong mỏi rằng vào một ngày không xa anh có thể sửa sang lại mái nhà đã qua một lần sập đổ từ nhiều năm trước vì quá cũ nát để các con không phải giật mình thức giấc những lúc mưa to gió lớn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lén, ấp Phú Sung

Từng vất vả lên tận Cần Thơ làm giúp việc nhà nhưng căn bệnh suyễn và thoái hóa khớp ngày càng chuyển nặng khiến bà Nguyễn Thị Lén đành chấp nhận quay về quê đỡ đần con trai chăm sóc cháu.

Không vốn liếng trong tay, cuộc sống của các thành viên trong gia đình chỉ còn biết dựa vào công việc làm thuê làm mướn bấp bênh của anh Tròn – con trai bà. Trước bài toán cơm áo, chi phí thuốc thang cho mẹ, đôi vai anh Tròn lại càng oằn nặng khi vợ anh bỏ đi từ 4 năm trước vì cảnh nhà khó khăn để lại đứa con trai còn thơ dại.

Làm sao để cháu Tự có thể tiếp tục đến trường như các bạn đồng trang lứa, làm sao có đủ tiền sửa sang lại mái lá đã dột xiêu che chắn cho cả gia đình hơn 15 năm qua…. Bao nhiêu nỗi niềm, trăn trở cứ ngày một bủa vậy lấy gia đình, với họ tương lai sáng màu hơn cho tất cả các thành viên vẫn còn quá xa vời. 

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *