Bên bờ hạnh phúc

Khó nghèo có thể làm cho những mái nhà không còn lành lặn theo thời gian, nhưng nó không thể quật ngã ý chí và nghị lực của những gia đình biết vươn lên từ trong gian khó….Trân trọng những sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng đó của bà con, Chuyến xe nhân ái hy vọng trên cuộc hành trình đi qua sẽ có thêm nhiều ngôi nhà mới mọc lên, làm nền tảng vững chắc để bà con có thể an cư mà vươn lên thoát nghèo, góp phần cho vùng quê xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình ngày càng khởi sắc 

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 210: Xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

Gia đình anh Lê Văn Cảnh, ấp Đại Thọ

Mặc cho những đau nhức từ căn bệnh gai cột sống, thoái hóa thắt lưng và suy nhược thần kinh cứ ngày đêm hành hạ, thế nhưng anh Lê Văn Cảnh ở ấp Đại Thọ vẫn gắng sức bên những công việc làm thuê ở những cơ sở vật liệu xây dựng gần nhà, hi vọng có thể san sẻ cùng vợ gánh nặng áo cơm và lo cho 2 con được nối dài việc học ở tương lai.

Gánh trên vai bao nỗi lo toan nên dẫu sức khỏe có phần hạn chế vì căn bệnh thoái hóa cột sống hơn 5 năm, nhưng chị Tuyết – vợ anh Cảnh – luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần hơn để có thể xoay sở số nợ chăn nuôi thua lỗ cùng hơn 100 triệu đồng tiền chạy chữa cho chồng và đứa con trai lớn bị bệnh não từ khi mới lọt lòng.

Vất vả mưu sinh là vậy nhưng huê lợi từ công đất rẫy mà bà con thương tình cho mượn, cùng với vài chục ngàn tiền lời kiếm được từ quán nước mỗi ngày chưa lo đủ những khoản trong ngoài, vì thế căn nhà xây cất 12 năm qua, mái lá nay đã rách nát, liêu xiêu mà gia đình vẫn chưa khả năng sửa sang cho lành lặn.

Gia đình anh Lương Công Nhớ, ấp Đại Nghĩa

Mặc cho căn bệnh bướu cổ, u nang buồng trứng và viêm cổ tử cung nhiều năm nay cứ thường xuyên hành hạ, nhưng ngày ngày chị Mười Ba – vợ anh Nhớ – vẫn rong ruổi trên khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số để kiếm tiền trang trải số nợ hơn 10 triệu đồng vay mượn làm vốn chăn nuôi và mua bán trước đó chẳng may thua lỗ.

Thương vợ bệnh tật vẫn miệt mài mưu sinh nên anh Nhớ càng ra sức làm lụng bên những ghe cát thuê, mong cuộc sống gia đình bớt phần túng thiếu. Thế nhưng thu nhập từ công việc bấp bênh phải trang trải cho cả nhà với 5 thành viên, vì thế ước mơ về một mái ấm lành lặn, kín đáo của gia đình bao năm qua vẫn chưa thành hiện thực.

Gia đình chị Thạch Thị Hai Sẩm, ấp Tổng Hưng

Căn bệnh động kinh thường xuyên co giật từ hơn 30 năm nay đã khiến sức khỏe anh Linh – chồng chị Sẩm – ngày càng suy yếu. Nhưng không đành lòng nhìn cảnh nhà thiếu hụt nên tranh thủ những lúc khỏe anh vẫn cố gắng đi phụ hồ để kiếm tiền phụ vợ trang trải cuộc sống.

Một mình gồng gánh với bao nỗi lo toan nên dẫu sức khỏe không tốt vì chứng đau nhức khớp chân từ hơn 2 năm nay, nhưng ngày ngày chị Sẩm vẫn cố gắng đi bắt ốc, bắt cua, dặm lúa mướn, hoặc chằm lá thuê… mong 2 con việc học hành được đến nơi đến chốn cùng đó là số nợ 5 triệu đồng tiền chăn nuôi thua lỗ 7 năm về trước.

Giữa bao khó nhọc đời nghèo vây quanh, nên dẫu đã mấy mùa mưa gió qua đi, anh chị vẫn chưa đủ khả năng xây cất cho các con có được một mái ấm vững vàng, chắc chắn.

Gia đình bà Thạch Thị Năm, ấp Kỳ Son

Hơn 3 năm kể từ ngày chồng qua đời vì tai nạn giao thông, bà Thạch Thị Năm dù đã ở độ tuổi xế chiều, nhưng ngày ngày vẫn lặn ngụp bên ruộng cạn ao sâu bắt từng con ốc, hái từng mớ rau để trang trải mọi chi phí sinh hoạt trong ngoài, mặc cho căn bệnh đau nhức tuổi già cứ thường xuyên hành hạ

Thương mẹ tuổi già nhiều bệnh tật nên chị Qui, người con gái duy nhất của bà Năm- quay về tá túc bên mẹ kể từ khi người chồng qua đời vì căn bệnh xơ gan từ hơn 1 năm nay. Vượt qua những đau nhức vì căn bệnh thiếu máu cơ tim, viêm phế quản, ngày ngày chị Qui vẫn tất bật với công việc bán vé số và giúp việc nhà, để chuyện áo cơm bớt phần nặng gánh.

Nhọc nhằn với bài toán khó nghèo nên ước mơ về một mái ấm lặn lặn bao năm qua với mẹ con bà vẫn còn xa xôi lắm.

Gia đình anh Lưu Công Nghĩa, ấp Đại Thọ

Gần 2 năm nay, tranh thủ những ngày không đi xạ trị và vô hóa chất vì căn bệnh ung thư cổ tử cung, chị Nguyễn Thị Hồng Yến – vợ anh Nghĩa – vẫn cố gắng vun vén mái ấm nhỏ, dạy dỗ con thơ để chồng yên tâm làm lụng.

Dẫu sức khỏe không tốt vì chứng gai cột sống hơn 2 năm nay cứ thường xuyên đau nhức, nhưng anh Nghĩa không từ nan bất cứ công việc gì từ phụ hồ, phụ hàn, cho đến những công việc thuê mướn quanh xóm…hi vọng kiếm đủ tiền xoay sở bớt số nợ 50 triệu đồng vay mượn chạy chữa bệnh cho vợ trước đây.

Giữa bao khó nghèo, bệnh tật, có lẽ niềm mong mỏi lớn nhất đối với cả gia đình lúc này là một mái ấm bình yên, không còn cảnh mưa tạt gió lùa, làm động lực để anh chị cố gắng hơn trên chặng đường sắp tới

Gia đình bà Thạch Thị Phêm, ấp Sóc Rừng

Tuổi già sức yếu lại thêm căn bệnh tai biến ngặt nghèo hành hạ hơn 5 năm nay, nên cuộc sống của bà Thạch Thị Phêm ở ấp Sóc Rừng phải trông nhờ vào sự cưu mang của vợ chồng người cháu ngoại Châu Thị Phai.

Vừa chăm sóc cho bà ngoại già yếu, lại vừa nuôi nấng con nhỏ mới chào đời nên chị Phai chỉ có thể quanh quẩn với những công việc gần nhà, mọi gánh nặng đang đè dần lên đôi vai anh Phép.

Gánh trên vai trách nhiệm trụ cột nên anh Phép – chồng chị Phai – mặc cho căn bệnh thận ứ nước ngày đêm đau nhức, vẫn miệt mài với những chuyến phụ hồ xa, hoặc đi theo những cánh đồng thời vụ, hi vọng kiếm chút tiền lo lắng mọi chi phí trong ngoài cùng đó là số nợ hơn 20 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh cho bà khi xưa. Đối diện trước nhiều khó khăn vì thế mái nhà cây lá vẫn chưa một ngày sửa sang cho lành lặn, là nỗi trăn trở lớn nhất của cả gia đình từ hơn 4 năm qua.

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *