Bên bờ hạnh phúc

Trong cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời vẫn đang vất vả tìm kế mưu sinh. Nhưng không vì những chướng ngại ấy mà đôi tay họ ngừng nghỉ lao động! Các hộ gia đình luôn cố gắng từng ngày, từng giờ vượt qua bệnh tật, biến cố chỉ vì một mơ ước duy nhất đó chính là sớm có được một mái nhà lành lặn vững chắc hơn. 

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 204: Xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình và xã Trung An, huyện Vũng Liêm

Gia đình anh Ngô Văn Tản, ấp An Lạc 1, xã Trung An, huyện Vũng Liêm

Ra riêng đã lâu nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Tản vẫn chưa thể ổn định cuộc sống gia đình bởi không có đất đai canh tác cũng như vốn liếng trong tay. Khó khăn càng ập xuống khi 1 năm nay chị Loan sức khỏe suy yếu vì căn bệnh xơ gan nên công việc làm nhang ngày càng giảm sút, mọi thu nhập trong nhà giờ chỉ trông chờ vào công việc phụ hồ khi có khi không của anh Tản.

Chị Loan sức khỏe giảm sút nên công việc làm nhang cũng không mang lại thu nhập ổn định

Lại thêm 2 đứa con đang tuổi ăn học càng làm bài toán áo cơm của gia đình thêm oằn nặng. Trước thử thách khó nghèo nên giấc mơ về một mái ấm lành lặn, vững chắc đã nhiều năm qua nhưng gia đình vẫn chưa thể thực hiện.

Gia đình anh Châu Quang Chiến, ấp Bình Quí, Tam Bình

4 năm mắc chứng bệnh viêm gan B là chừng ấy thời gian anh Châu Quang Chiến ngậm ngùi khi không thể làm gì ra tiền để lo lắng cho cả gia đình, ngược lại còn khiến cả nhà bận tâm vì gánh nợ hơn 10 triệu đồng chữa trị cho anh nhiều năm về trước đến nay vẫn chưa trả được.

Cảnh nhà đã khó nay lại càng túng quẫn hơn khi con cái ngày một lớn, chi phí học tập ngày càng nhiều mà nguồn thu nhập hiện tại của gia đình chỉ trông chờ vào vài chục ngàn tiền công đan thảm mỗi ngày của chị Dương Thị Tuyết Mai – vợ anh Chiến.

Gia đình ít người lao động lại thêm bệnh tật triền miên nên dù cho đã cố gắng làm lụng nhưng ước mơ về một mái ấm lành lặn hơn với anh chị từ 10 năm qua vẫn còn quá xa vời.

Gia đình anh Trần Văn Trung, ấp Bình Quí, Tam Bình

Từ khi người vợ bệnh tật không để đồng hành trên bước đường mưu sinh, anh Trần Văn Trung luôn tự nhủ phải cố gắng làm thuê đủ nghề từ đắp đất, làm cỏ đến khuân vác nặng nhọc mong kiếm chút tiền về trang trải chuyện áo cơm cùng thang thuốc cho vợ.

Anh Trung làm thuê tất cả những việc đồng áng nặng nhọc những mong lo tròn bữa cơm cho gia đình

Trải qua ca mổ ung thư vú từ 5 năm trước, chị Phạm Thị Dầu dù sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn cố gắng làm những việc vừa sức để đỡ đần phần nào gánh nặng trên vai chồng.

Ý thức được gia cảnh khó khăn, cháu Trần Văn Thảo Em, con trai nhỏ của anh chị quyết định gác việc học khi vừa học xong lớp 6, nhường cơ hội đến trường cho anh trai.
Trước bao khó khăn, biến cố, đặc biệt là số nợ hơn 20 triệu đồng từ lần chạy chữa trị cho chị đến nay vẫn là nỗi trăn trở, nên chuyện nhà cửa của gia đình vẫn là một điều quá đỗi xa xôi.

Gia đình anh Trần Quang Trung, ấp An Phong, Tam Bình

Ngôi nhà với vách phên, mái lá thưa thớt là nơi che mưa chắn gió cho gia đình với 4 thành viên của vợ chồng anh Trần Quang Trung trong suốt 5 năm qua. Vì không có đất đai canh tác lại không đủ sức để tiếp tục vay vốn sau lần chăn nuôi vịt thất bại từ 4 năm trước, nên đến nay cả gia đình vẫn chưa thể thoát nghèo.

Khó khăn càng chồng chất khi chị Nguyễn Thị Liễu – vợ anh Trung thường xuyên mất sức do chứng bệnh tim đêm ngày hành hạ cùng căn bệnh suyễn ngày một trở nặng khiến cho số tiền 10 triệu vay mượn chữa bệnh lúc xưa đến nay gia đình vẫn chưa khả năng xoay sở.

Anh Trần Quang Trung

Đứng trước bao khó khăn nhưng anh Trung vẫn dặn lòng nỗ lực bên những công việc làm thuê để mong một ngày sớm đưa gia đình vượt qua sóng gió.

Gia đình anh Phạm Văn Lực, ấp Bình Quí, Tam Bình

Một đời vất vả làm lụng vậy mà ở tuổi 56, ông Phạm Văn Lực vẫn chưa có được mái nhà tươm tất, lành lặn cho riêng mình. Căn bệnh suy thận phát nặng từ 5 năm trước và một bên mắt đã mù lòa vì bị tiểu đường khiến ông Lực không còn đủ sức khỏe để gánh vác gia đình. Buộc lòng bán đi ngôi nhà cũ để lo thuốc thang cho ông, cả gia đình phải ở tạm trên nền đất nhỏ của người em.

Tuổi cao, bệnh tật, ông Lực chẳng thể làm được việc gì nặng nhọc

Hai người con lập gia đình phương xa cảnh nhà nghèo khó nên không thể giúp đỡ, vì thế bà Riềng – vợ ông Lực – vẫn tự cán đáng mọi việc trong nhà mặc cho chứng thoái hóa thắt lưng khiến công việc cắt dây mè, đan thảm… của bà thu nhập ngày càng bấp bênh sa sút.

Bên mâm cơm nhà đạm bạc, thiếu thốn, vợ chồng ông bà vẫn luôn mong mỏi về một mái ấm vững chắc hơn, đủ sức chống chọi qua mùa mưa gió sắp tới.

Gia đình ông Lương Văn Đợi, ấp An Hậu, Vũng Liêm

Mái nhà cũ dột được che chắn tạm bợ này là nơi sinh sống của 5 thành viên gia đình ông Lương Văn Đợi hơn 10 năm qua. Từ ngày bệnh tim của ông Đợi phát nặng cần đến những viên thuốc duy trì sức khỏe và bà Võ Thị Dữ – vợ ông – bị liệt nửa thân người vì chứng tai biến, thì mọi thu nhập của gia đình đành trông nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng người con gái út – chị Cúc và anh Hổ.

Tranh thủ thời gian không phải thuốc thang cho cha mẹ, chị Cúc nhận làm cỏ thuê quanh xóm và nuôi thêm một ít gà vịt để phụ với đồng lương phụ hồ của chồng không đủ trang trải những khó khăn, túng thiếu, nhất là khi số nợ chữa bệnh cho cha mẹ lên đến 11 triệu đồng.

Tương lai cả gai đình còn là nỗi trăn trở nên mơ ước về một mái nhà lành lặn, vẹn nguyên của cả gia đình vẫn chưa thành hiện thực.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *