Bên bờ hạnh phúc

Có được một mái nhà lành lặn để an cư là mơ ước của rất nhiều hộ gia đình, nhưng làm sao ước mơ đó thành hiện thực khi những khó khăn về bệnh tật, về gánh nặng mưu sinh và cả những chuyện học hành của các con cứ thế bao vây…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 203: Xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

Gia đình bà Trần Thị Nga, ấp 4

Hơn 4 năm kể từ ngày chồng phát bệnh tai biến và qua đời là ngần ấy thời gian bà Trần Thị Nga ngụ ấp 4 phải đối mặt với nhiều khó khăn khi một mình gồng gánh nuôi con. 6 trong số 7 người con lập gia đình ra riêng, những tưởng gánh nặng trên vai bà Nga bớt trĩu nặng, ai ngờ người con gái thứ sáu hôn nhân đổ vỡ, đi làm ăn xa và gửi con cho bà nuôi dưỡng, khiến cuộc sống gia đình bà càng thêm thắt ngặt.

Sức khỏe không tốt vì căn bệnh huyết áp và đau nhức tuổi già cứ ngày đêm hành hạ, nhưng tranh thủ những lúc khỏe bà Nga vẫn cố gắng nhận làm thuê những việc đồng áng quanh xóm để trang trải chuyện cơm áo trong nhà từ khi người con út gặp tai nạn lao động không thể đi làm từ 3 năm về trước.

Khó nghèo, bệnh tật đã khiến cho mái nhà nhỏ của gia đình xây cất hơn 20 năm, đến nay đã không còn lành lặn để chở che cho các thành viên trong những ngày sắp tới.

Gia dình ông Nguyễn Văn Chuẩn, ấp 8

Dù đôi mắt đã yếu và đôi chân thường xuyên đau nhức vì căn bệnh viêm khớp hơn 3 năm cứ hành hạ triền miên, nhưng ngày ngày ông Nguyễn Văn Chuẩn ngụ ấp 8 vẫn miệt mài bên từng cái lờ, cái lợp mong kiếm chút thu nhập phụ con trai lo thuốc thang cho vợ.

Mang trong mình căn bệnh tiểu đường, thoái hóa khớp và viêm da hơn 7 năm nay, bà Lan – vợ ông Chuẩn cảm thấy xót xa khi không thể phụ giúp được gì cho chồng trong chuyện áo cơm.

Mọi gánh nặng gia đình giờ đây đều đổ dồn trên vai anh Tám – con trai ông. Dù cố gắng làm thêm trong những giờ tăng ca, nhưng đồng lương phụ hồ ít ỏi anh vẫn không thể lo thuốc thang cho cha mẹ và xoay sở mọi chi phí trong ngoài. Vì thế, ngôi nhà của gia đình xây cất hơn 10 năm, đến nay đã xuống cấp mà gia đình chưa một lần sửa sang lại.

Gia đình chị Châu Thị Hồng Loan, ấp 7

Hôn nhân không trọn vẹn, 2 năm kể từ ngày chồng dứt áo ra đi, chị Châu Thị Hồng Loan ngụ ấp 7 vẫn lặng lẽ một mình nuôi con trong cảnh nhà túng thiếu.

Mang trong mình căn bệnh bướu cổ và hen suyễn hơn 10 năm không khả năng chạy chữa vì thế cuộc sống của cả gia đình gồm 4 miệng ăn đành trông chờ vào ít đồng tiền lời kiếm được từ việc mua bán tạp hóa nhỏ gần trường học của chị, thu nhập bấp bênh, chẳng đủ lo cho mọi chi phí trong ngoài cùng việc học tập của 3 con.

Một mình bươn chải mưu sinh thế nhưng những khó nhọc của đời nghèo không làm chị day dứt bằng việc nhìn thấy các con từng ngày lớn lên trong cảnh nhà trống trước dột sau. Vì thế, khát khao về một mái ấm lành lặn, kín đáo vẫn luôn là mơ ước của gia đình chị bấy lâu nay

Gia đình ông Nguyễn Văn Bảo, ấp 9

Mang trong mình căn bệnh xơ gan và hở van tim hơn 10 năm nay, sức khỏe ngày càng suy yếu nên ông Nguyễn Văn Bảo, ngụ ấp 9 chỉ có thể phụ giúp được vợ những việc nhẹ quanh nhà.

Mặc dù sức khỏe không tốt vì căn bệnh thoái hóa cột sống và đau nhức khớp nhưng không đành lòng nhìn cảnh nhà thiếu hụt nên 3 năm nay bà Lùng – vợ ông vẫn gắng gượng nhận gia công hột quẹt, mong kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Sau 2 lần chăn nuôi thất bại, số vốn mà ông bà vay mượn hơn 10 triệu đồng, đến nay vẫn chưa khả năng xoay sở. Vì thế, mái lá xiêu vẹo, dột nát của gia đình không biết đến bao giờ mới được sửa sang để ước mơ về một nơi chốn an cư của sẽ không còn quá xa xôi.

Gia đình chị Lưu Ngọc Loan, ấp 10

Hơn 1 năm kể từ ngày chồng qua đời vì tai nạn giao thông là chừng ấy thời gian chị Lưu Ngọc Loan, ngụ ấp 10 phải thân cò gồng gánh nuôi con khôn lớn. Thấu hiểu được những khó nhọc của đời nghèo khi không có con chữ làm bài toán mưu sinh nên chị Loan tự nhủ dừ khó khăn nhưng vẫn cố gắng lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn.

Gánh trên trọng trách trụ cột, chị Loan không quản bất cứ công việc gì từ giúp việc nhà, phụ bán cafe cho đến làm cỏ mướn hay cắt lúa thuê…. thế nhưng công việc ở thôn quê vốn bấp bênh, thu nhập chẳng là bao nên không biết đến bao giờ chị và 2 con mới có được một mái ấm lành lặn để che mưa, che nắng

Gia đình anh Hồ Văn Dương, ấp 4

Mái lá nhỏ liêu xiêu, rách nát được che tạm bằng những tấm cao su cũ kỹ bao năm qua vẫn không đủ lành lặn để chở che cho 4 thành viên gia đình anh Hồ Văn Dương, ngụ ấp 4.

Ra riêng với hai bàn tay trắng nên vợ chồng anh luôn quyết tâm lạm lụng thật nhiều để có thể chăm lo tốt cho gia đình và 2 con được nối dài việc học. Thế nhưng, 3 năm nay căn bệnh viêm phế quản đã khiến sức khỏe anh dần suy yếu, nên công việc mua bán phế liệu cũng gặp nhiều khó khăn.

Sức khỏe suy yếu sau lần sinh khó cách đây 1 năm, nhưng tranh thủ những lúc khỏe, chị Hồng – vợ anh Dương vẫn nhận làm gia công ghế nhựa, hy vọng chút thu nhập mình kiếm được sẽ cùng chồng san sẻ chuyện cơm áo. Cuộc sống thiếu hụt lại thêm nợ nần những lúc ốm đau nên dù đã cố gắng thật nhiều nhưng anh chị vẫn chưa thể xây cất cho mình một mái ấm bình yên, vững chắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *