Bên bờ hạnh phúc

Cả một đời mưu sinh với nhiều công việc làm thuê, làm mướn khác nhau, những bà con nghèo xã Phú Thịnh vẫn từng ngày mong mỏi cuộc sống gia đình rồi sẽ ấm no hơn. Thế nhưng, bao nỗi lo toan về cơm áo, gạo tiền, nợ nần, bệnh tật và cả những chuyện học hành của các con đã khiến ước mơ của họ khó trở thành hiện thực. 

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 201: Xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

1. Nguyễn Thị Mỹ Hương, ấp Phú Thuận

Dù mang trong mình căn bệnh cụp xương sống hơn 1 năm nay, nhưng anh Phong ngụ ấp Phú Thuận vẫn cố gắng lên Bình Dương xin làm thuê cho công ty bột mì, với hi vọng kiếm đủ tiền lo cho gia đình gồm 6 thành viên. Những khi công ty cho nghỉ vì phải đợi đợt hàng về, thì anh lại tranh thủ trở về quê nhận làm thêm những công việc đồng áng quanh nhà để có tiền trị bệnh cho vợ và lo việc học cho 4 đứa con thơ.

Thương chồng một mình gánh vác nên dù sức khỏe không tốt vì căn bệnh trĩ cứ hành hạ triền miên, chị Hương vẫn cố gắng nhận làm thêm công việc gia công hạt cườm, mong có thể san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai chồng.

Ngôi nhà bằng cây lá, vách tol cũ kỹ, được che tạm bằng những tấm cao su, mà gia đình đã xây cất hơn 10 năm vẫn từng ngày gắng gượng trước bao mùa mưa gió.

2. Võ Thanh Tâm, ấp Phú Tân

Mái lá nhỏ liêu xiêu, rách nát, được che tạm bằng những tấm cao su cũ kỹ bao năm qua vẫn không đủ lành lặn để chở che cho 4 thành viên gia đình anh Võ Thanh Tâm, ngụ ấp Phú Tân.

Hơn 2 năm nay, từ ngày anh phát bệnh lao phổi và rối loạn tuần hoàn não vợ chồng anh không thể tiếp tục công việc ở khu công nghiệp Hòa Phú. Dù vậy, tranh thủ những lúc khỏe hiếm hoi anh vẫn cố gắng xin làm phụ hồ mong phụ chị trang trải cuộc sống gia đình.

Thế nhưng, thu nhập lúc có lúc không của anh và tiền công ít ỏi từ công việc may vá của chị chẳng đủ lo cho chi phí thuốc thang, tiền sinh hoạt hằng ngày và chuyện học hành của con. Vì thế, ước mơ có được một mái ấm lành lặn, kín đáo đối với anh chị vẫn còn xa lắm.

3. Phan Văn Hải, ấp Phú Tân

Sau lần phẫu thuật vì căn bệnh tiểu đường biến chứng gây loét ở chân, sức khỏe ông Phan Văn Hải ngụ ấp Phú Tân, nay đã yếu đi nhiều với những cơn đau cứ ngày đêm hành hạ, nên ông chỉ làm được những việc nhẹ quanh nhà.

Vợ ông vừa qua đời gần 6 tháng nay vì căn bệnh ung thư, nên mọi gánh nặng giờ đây đều đổ dồn lên vai anh Tính – con trai duy nhất của ông.

Mang trong mình căn bệnh viêm da hơn 4 năm nay, nhưng ngày ngày anh Tính vẫn cố gắng với công việc phụ bán cây xăng cho một cơ sở gần nhà, để kiếm tiền xoay sở cuộc sống gia đình. Thế nhưng, thu nhập từ công việc này chẳng đủ để lo thuốc thang và mọi chi phí sinh hoạt trong ngoài của 2 cha con. Vì thế, ngôi nhà của gia đình đã xây cất hơn 6 năm, đến nay đã rách nát, liêu xiêu mà gia đình vẫn không khả năng sửa lại.

4. Trần Tuấn Thạnh, ấp Phú Tân

Ra riêng với tài sản duy nhất là nền nhà mà cha mẹ để lại, thế nhưng vợ chồng anh Thạnh, chị Thúy vẫn không khả năng xây cất tổ ấm cho riêng mình mà phải thuê trọ sống từ nhiều năm nay.

Thường bị đau nữa vùng đầu và chứng cao huyết áp thường xuyên hành hạ cơ thể, nên chị Thúy – vợ anh Thạnh chỉ làm thuê được những việc nhẹ quanh nhà và chăm sóc cho các con thơ.

Sau vụ tai nạn giao thông hơn 2 năm trước khiến sức khỏe anh ngày một suy yếu, thế nhưng ngày ngày anh vẫn dốc hết sức mình với công việc làm thuê cho một cơ sở cửa sắt, vật liệu xây dựng, hi vọng kiếm đủ tiền lo cho vợ và các con.

Giữa bao khó nhọc đời nghèo, có lẽ những trăn trở lớn nhất đối với anh lúc này vẫn là ước mơ về một mái ấm lành lặn cho riêng mình, nhưng làm sao những ước mơ ấy thành hiện thực khi những khó nghèo cứ nặng oằn đôi vai.

5. Võ Thị Ánh, ấp Phú An

Bước sang tuổi 80, nhưng ngày ngày bà Võ Thị Ánh, ngụ ấp Phú An vẫn cặm cụi đi làm cỏ vườn để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Không đất đai canh tác, nên anh Hiếu – cháu nội của bà phải bôn ba lên tận TPHCM làm công nhân cho cơ sở chai thủy tinh. Hơn 7 năm trước, không may trong lúc làm việc, anh Hiếu bị máy ép cán nát bàn tay phải, gia đình phải vay mượn hơn hàng chục triệu đồng để chữa trị.

Dù sức khỏe đã ổn định, nhưng sau vụ tai nạn anh không còn làm được những việc nặng nhọc như trước. Tiền công mà anh kiếm được mỗi tháng chỉ đủ đắp đổi cuộc sống hàng ngày của 2 bà cháu, nên số nợ vay mượn để chữa bệnh lúc trước vẫn chưa trả được. Vì thế ước mơ sửa lại mái nhà đã dột nát hơn 20 năm qua của gia đình vẫn chưa thành hiện thực.

6. Nguyễn Văn Sáu Nhỏ, ấp Phú Bình

Ở tuổi gần 60, nhưng ngày ngày ông Nguyễn Văn Sáu Nhỏ, ngụ ấp Phú Bình vẫn dốc hết sức mình với công việc xịt thuốc mướn, đào đất thuê để mong kiếm đủ tiền lo thuốc thang cho vợ và cưu mang thêm người con gái út là chị Nguyễn Thị Thu Hằng hôn nhân dang dở cùng với đứa cháu thơ.

Thấu hiểu được nỗi cơ cực của cha, nên chị Hằng cố gắng nuôi thêm vài chục con vịt với hy vọng có thể phụ cha lo cho người chị gái bị bệnh tâm thần bẩm sinh và mẹ già sức khỏe suy yếu vì căn bệnh tai biến, tiểu đường hơn 10 năm nay.

Tổ ấm của gia đình xây cất gần 10 năm, đến nay vẫn không đủ sức để che chở cho 5 thành viên trong những ngày sắp tới. Vì vậy, một chốn an cư lành lặn vẫn là niềm mơ ước ấp ủ của cả gia đình bấy lâu nay.

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *