Bên bờ hạnh phúc

Niềm mong mỏi lớn nhất của một đời người không gì khác hơn chính là một ngôi nhà vững chãi, chắc chắn, có thể che chở cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng đôi khi những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống luôn tạo ra thêm bao nhiêu khúc khuỷu trên đường đời thử thách ý chí và nghị lực của họ. Với những lúc như thế thì cần lắm sức mạnh từ niềm tin và quyết tâm của mỗi bà con để rồi sau này chúng ta có thể gặt hái thêm nhiều cây thơm trái ngọt như bản thân từng mơ ước.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 199: Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn

Gia đình anh Huỳnh Hoàng Giang, ấp Gò Tranh

Ra riêng với hai công đất vườn cha mẹ cho, vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Giang ở ấp Gò Tranh những mong làm lụng siêng năng và cần cù lao động thì cuộc sống sẽ dần ổn định. Thế nhưng nhiều năm liền, việc trồng cam không đem lại lợi nhuận phần do sâu bệnh, phần do giá nông sản bấp bênh, nên số nợ 23 triệu đồng vay nhà nước đến nay vẫn còn nặng gánh.

Thương cha mẹ sớm hôm dãi dầu mưa nắng, Huỳnh Chí Nguyện-con trai lớn của anh chị- đành gác lại chuyện học hành khi đang lớp 10, đi theo xà lan cát làm thuê để kiếm tiền cho đứa em gái Huỳnh Thị Thúy Vi năm nay lên lớp 9. Ước mơ sửa lại mái nhà xiêu vẹo hơn 10 năm qua của gia đình đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thanh, ấp Vĩnh Khánh 1

5 năm chồng bệnh tai biến rồi qua đời cách nay ba tháng là ngần ấy thời gian chị Nguyễn Thị Hồng Thanh ngụ ấp Vĩnh Khánh 1 phải một mình bươn chãi để lo cho cả gia đình.

Vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân, chị Thanh càng ra sức miệt mài làm việc, mong số tiền công kiếm được có thể vun đắp cho ước mơ trở thành kỹ sư môi trường của người con trai lớn sớm trở thành hiện thực và người con trai út được quay trở lại mái trường.

Thế nhưng giữa cảnh nghèo khó, công việc bán trứng gà và cút nướng thuê thu nhập chẳng là bao mà số nợ 30 triệu đồng tiền vay mượn trị bệnh cho chồng trước đây càng khiến đôi vai của người phụ nữ này thêm phần nặng nhọc. Nên ước mơ về một mái nhà không còn dột nát với gia đình này vẫn còn xa lắm…

Gia đình anh Võ Thanh Bình, ấp La Ghì

Chăn nuôi vịt thất bại, chăn nuôi heo không mang lại lợi nhuận cao, anh Võ Thanh Bình ngụ ấp La Ghì chọn công việc làm thuê thời vụ để đắp đổi chuyện áo cơm cho gia đình.

Mong muốn san sẻ cùng chồng gánh nặng trụ cột nhưng đồng lương công nhân may ít ỏi của chị Như – vợ anh, chẳng thấm vào đâu so với chi phí sinh hoạt hằng ngày, số nợ 10 triệu đồng chăn nuôi thất bại cùng tiền học phí của đứa con nhỏ đang học lớp 3.

Ước mong sửa lại mái nhà sau gần chục năm dột xiêu đến nay vẫn còn là nỗi trăn trở lớn trong lòng anh chị.

Gia đình anh Nguyễn Minh Có, ấp Vĩnh Tiến

Cuộc sống gia đình rơi vào túng quẩn khi chị Phượng – vợ anh Nguyễn Minh Có ngụ ấp Vĩnh Tiến, phát bệnh lao phổi từ 3 năm nay. Bao nhiêu vốn liếng mà hai vợ chồng tích cóp từ việc chăn nuôi gà trước đây cũng dành hết để lo bệnh cho chị.

Thu nhập từ công việc vét mương hay hái dừa thuê chỉ đủ đắp đổi cuộc sống qua ngày nên để lo tròn việc học của 2 con là nỗi trăn trở trong anh. Căn nhà nhỏ hơn 5 năm, được dựng tạm bằng cây lá đã không còn đủ vững chắc để chở che cho các thành viên trong những mùa mưa bão sắp tới.

Gia đình anh Phạm Văn Quân, ấp Vĩnh Tắc

Sau 2 lần được tài trợ mổ căn bệnh hở van tim hai lá cách đây 2 năm, sức khỏe của anh Phạm Văn Quân ở ấp Vĩnh Tắc đã dần ổn định nhưng chưa thể làm công việc nặng.

Từ ngày chồng bệnh, chị Phương – vợ anh phải một mình gánh vách chuyện áo cơm. Thế nhưng, việc buôn bán tàu hủ chỉ kiếm được vài chục ngàn tiền lời mỗi ngày chẳng đủ thuốc thang cho chồng cùng chi phí ăn học của con thì ước mơ có được ngôi nhà vững vàng 10 năm qua với anh chị vẫn còn xa xôi lắm.

Gia đình anh Bùi Hạnh Nguyên, ấp La Ghì

Vụ tai nạn xe máy trong lúc đi làm về đã khiến sức khỏe anh Bùi Hạnh Nguyên ngụ ấp La Ghì suy giảm. Số tiền bồi thường sau vụ tai nạn anh chị mua được 1 còn bò mong gánh áo cơm bớt phần bấp bênh khi anh không còn sức khỏe để lao động miệt mài như trước.

Việc chăn nuôi chưa mang lại thu hoạch, thu nhập bấp bênh từ những việc làm thuê làm mướn quanh xóm của 2 anh chị chưa trang trải nổi gánh áo cơm, lo cho con học hành và trả số nợ nuôi vịt thất bát trước kia, nên ước mơ về một mái nhà vững chắc hơn vẫn còn xa tầm tay với.

Tấn Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *