Bên bờ hạnh phúc

Vách rách tươm, cột kèo xiêu vẹo… sống trong căn nhà này dù nắng hay mưa đều khiến ông Nguyễn Văn Giỏi, ở ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, không khỏi thấp thỏm, âu lo… Một đời bươn chải nuôi 9 người con, nhưng bên ông giờ chỉ còn lại người vợ bị tai biến và đứa con gái có thần kinh không ổn định. Giờ đây, ở cái tuổi 83, sức khoẻ sa sút nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn trồng từng luống rau trên đất của người quen để kiếm tiền trang trải gạo thóc, thuốc thang…

Tiếp tục cuộc hành trình tìm về với xã Ngãi Tứ, Chuyến xe nhân ái hiểu rằng ước mơ có được một mái nhà lành lặn không chỉ của gia riêng gia đình ông Giỏi mà đó còn là niềm khát khao của anh vợ chồng Tô Văn Đời, ở ấp Đông Hậu, khi phải tha hương từ Sóc Trăng về đây lập nghiệp. Với cuộc sống làm thuê mướn và nuôi thêm vài con gà, con vịt thì việc cất một mái nhà với anh chị vẫn còn quá xa xôi…

Ở tuổi 83, ông Giỏi vẫn phải làm lụng để nuôi vợ và đứa con gái bị bệnh

Vợ chồng cùng nương tựa làm ăn vốn dĩ đã gặp nhiều khó khăn, trong khi 9 năm qua, chị Châu Kiều Tiên, ở ấp An Phong, phải một mình nuôi con chỉ bằng một bờ đất khiếm tốn với những vụ hoa màu ít ỏi. Giá cả thường ngày bấp bênh thì nguồn thu nhập từ những mớ đồ rẫy làm sao có thể giúp chị cất lại mái nhà và lo cho đứa con gái học hành đến nơi đến chốn…

Không thể làm việc nặng vì mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh, anh Nguyễn Thành Nhân, ở ấp Đông Thạnh, chỉ biết đi bắt ốc rồi đem ra chợ bán. Khó khăn của gia đình càng thêm chất chồng khi vợ anh vừa sinh đứa con thứ hai, trong khi đứa con gái đầu lòng vẫn còn quá nhỏ để san sẻ cùng mẹ cha nỗi lo cơm áo…

Chị Kiều Tiên và con gái

Cùng hoàn cảnh với anh Nhân là anh Trương Văn Hiệp, ở ấp Đông Phú, một người vẫn chưa thể chu toàn cho vợ con bằng nghề vác trấu. Vất vả bao năm nhưng anh vẫn cứ loay hoay để lo cho người vợ bị tim bẩm sinh cùng 2 đứa con gái lớn chăm ngoan, trong khi đứa con gái út bị khối u máu vẫn chưa có tiền chữa trị. Gánh nặng bệnh tật oằn vai cùng cái ăn mỗi ngày đã khiến những hộ nghèo này vẫn chưa dám nghĩ đến việc sửa lại mái nhà đã bấy lâu hư dột…

Do không có đất canh tác nên mỗi ngày anh Nguyễn Thanh Tâm, ở ấp Bình Ninh, đã chọn nghề đặt lú mưu sinh. Dậy sớm thức khuya để canh theo từng con nước, thế nhưng tôm cá theo những con rạch, bờ sông đã cạn kiệt nhiều năm nên cái nghề này vẫn không thể giúp anh lo cho một gia đình với 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Để có thêm tiền nuôi con, vợ anh – chị Kiều Trang – phải tranh thủ đi cắt lục bình về đan thảm và trang trải tiền lời cho số nợ 32 triệu đồng mà gia vay mượn đã lâu. Giờ đây, khi mái lá, thân kèo của căn nhà đã bắt đầu mục gãy, anh chị không biết nó có còn đủ sức để chở che cho gia đình trong những ngày sắp tới…

Anh Tâm đi đặt lú để mưu sinh nhưng nguồn tôm cá ngày càng cạn kiệt

Mỗi hoàn cảnh là mỗi câu chuyện đời nhiều trăn trở nhưng đều có chung nỗi lo về một mái nhà để che mưa, che nắng. Chuyến xe nhân ái mong muốn cuộc hành trình hôm nay sẽ có thêm nhiều ngôi nhà mới để làm nền tảng vững chắc cho bà yên tâm vươn lên thoát nghèo, và vùng quê Ngãi Tứ hôm nay sẽ là một điểm dừng chân tràn đầy niềm vui mới.

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *