Bên bờ hạnh phúc

Giống như bao hộ gia đình nghèo không đất đai canh tác, vợ chồng chị Võ Thị Vân ở ấp Nhơn Trí, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn phải quanh năm suốt tháng quẩn quanh với những công việc làm thuê theo mùa. Ngoài thời gian dặm lúa, chị Vân nhận hạt điều về làm để có thêm thu nhập, còn chồng chị thì đi lặn đất thuê để lo cho con gái đến trường. Bao nhiêu năm cố gắng, cuộc sống của anh chị vẫn còn nhiều khó khăn và ước mong sửa sang lại căn nhà cho vững vàng, kín đáo hơn đến giờ vẫn chưa thành hiện thực…

Chị Vân dặm lúa ngoài đồng

Không thể tiếp tục gắn bó với công việc phụ hồ trên thành phố vì căn bệnh thần kinh liên sườn hành hạ, anh Nguyễn Văn Tư đành phải về lại quê nhà hằng ngày cùng với vợ nhận hạt điều về làm để có chút tiền xoay sở. Căn nhà này anh chị đã cất từ khi mới ra riêng, vách lá và cột kèo đều đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa gió hay tới tháng nước lên, cuộc sống sinh hoạt của cả 4 thành viên trong nhà hết sức vất vả…

Không còn đủ sức khỏe với công việc phụ hồ, anh Tư đành về quê cùng vợ nhận cạo hạt điều hằng ngày

Đến ấp Sa Rày Chuyến xe nhân ái tìm thăm gia đình anh Lê Văn Chứng. Trước kia, anh còn có thể đi làm thuê làm mướn cho bà con chòm xóm, nhưng từ khi vợ mắc bệnh ung thư buồng trứng, anh phải ở nhà săn sóc và đưa chị đi bệnh viện thường xuyên nên rất ít khi đi làm. Con trai lớn của anh đã nghỉ học đi thành phố làm thuê. Còn con gái nhỏ một buổi đi học, một buổi phụ bán rau cải ngoài chợ để có tiền đi học. Trăn trở nhiều với nỗi lo bệnh tật và tương lai của con, anh chị rất mong một ngày nào đó căn nhà xiêu vẹo, thấm dột này được thay thế bằng một mái nhà chắc chắn để ổn định hơn trong cuộc sống…

Anh Chứng chăm lo thuốc thang cho người vợ bệnh ung thư buồng trứng

Nhà bị sập, hơn một năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Nhanh ở ấp Kinh Số 1 phải che tạm mái nhà nhỏ để có nơi tá túc. Thời gian gần đây, trời mưa gió, nước ngập thường xuyên nên ông bà phải sang ở nhờ nhà người con gái. Ông Nhanh bị bệnh tai biến cách đây 2 năm nên chỉ nằm một chỗ và mọi sinh hoạt cá nhân, cơm nước hằng ngày đều do một tay vợ ông quán xuyến. Còn bà thì sức khỏe yếu ớt vì mang nhiều chứng bệnh trong người nên giờ đây cuộc sống cơm áo hằng ngày đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà vợ chồng đứa con trai út đi làm xa gởi về. Tuổi già bóng xế, ông bà vẫn ước ao có được một mái ấm vững vàng để con cháu được quây quần đoàn tụ…

Ông Nhanh nằm một chỗ do di chứng của cơn tai biến cách đây 2 năm

Ở ấp Tường Ngãi, gia đình anh Phạm Văn Luyến cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện nhà ở. Trước đây, anh Luyến là thợ hồ, nhưng hơn 2 năm nay bị thần kinh tọa khiến cho 1 bên chân bị teo, di chuyển khó khăn nên công việc không còn đều đặn như trước. Còn vợ anh thì ở nhà, ai mướn gì chị cũng nhận làm. Có gói ghém chắt chiu thì anh chị cũng chỉ đủ để lo cái ăn cái mặc và việc học của con trai nên dự định sửa sang lại căn nhà phải bao lần dời lại…

Để đến được nhà anh Đoàn Hữu Nhân ở ấp Sa Co, chúng tôi phải lội bộ một đoạn đường khá xa. Căn nhà của gia đình ở giữa đồng, không có điện sử dụng, hằng ngày vợ anh phải đi gánh nước về dự trữ trong thau để có nước sinh hoạt, ăn uống cho cả nhà. Còn anh Nhân thì đi ghe mướn, cứ dăm ba bữa mới về một lần. Nhiều lúc trời mưa gió không có anh ở nhà, chị và 2 đứa con không sao tránh khỏi cảm giác phập phồng, lo sợ…

Mỗi hoàn cảnh là mỗi cảnh đời với những khó khăn riêng nên bà con chưa đủ điều kiện sửa sang lại căn nhà để có chỗ che mưa che nắng. Ngày hôm nay, Chuyến xe nhân ái tìm về và kịp thời hỗ trợ để không bao lâu nữa bà con nghèo sẽ có một cái Tết thật ý nghĩa trong những ngôi nhà tường vững vàng, chắc chắn…

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *