Bên bờ hạnh phúc

Trong chuyến hành trình đặc biệt tuần này, Chuyến xe nhân ái tìm đến vùng Đồng Tháp Mười – một dãi đất trũng, trải dài qua 3 tỉnh thành Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp thuộc ĐBSCL. Thiên nhiên khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi bởi nước lũ và nắng hạn kéo dài, phần đông bà con ở xã Tân Hòa Thành, thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đều đang loay hoay trong khó nghèo, cuộc sống làm thuê làm mướn bấp bênh theo mùa vụ. 

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 281: Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Dừng chân ở 3 địa phương, Chuyến xe nhân ái đã đến thăm 4 hộ gia đình khó khăn nhất, không chỉ sống trong điều kiện sinh sống khắc nghiệt mà còn đối mặt với biến cố bệnh tật, tai nạn hay chuyện làm ăn gặp thất bát…

Gia đình chị Lê Thị Kim Huệ, ở ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang

Hoàn cảnh đầu tiên là chị Lê Thị Kim Huệ ở ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Chị Huệ phát bệnh xơ gan và khối u ở tuyến thượng thận. Anh Tùng – chồng chị – bị tai nạn giao thông cách đây 2 năm, lại vừa té ngã khiến vết thương ở chân trở nặng hơn phải nhập viện điều trị. Đứa con lớn của gia đình phải nghỉ học trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Chồng bệnh, con trai bôn ba kiếm sống, chị Huệ chỉ biết trông nhờ anh Phước là đứa cháu ở gần nhà, lui tới thăm nom những khi đau ốm. Giữa cảnh nhà còn quá nhiều khó khăn, công việc đan giỏ của chị Huệ làm sao có đủ khả năng sửa chữa lại mái nhà xiêu dột nhiều năm, để cả gia đình có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Gia đình anh Đỗ Văn Hùng, ấp Một, xã Tân Hòa Thành, Tân Phước, Tiền Giang

Hoàn cảnh thứ 2 cùng ở xã Tân Hòa Thành là anh Đỗ Văn Hùng ở ấp Một. Vợ khù khờ lại bị bệnh tim, bản thân anh Hùng cũng mắc bệnh thần kinh không làm lụng được, nên gia đình cứ loay hoay trong cảnh nghèo khó .

Không có sức làm lụng, đan nón bàng chỉ vài ngàn tiền công không đủ xoay sở cho 2 con nên vợ chồng anh Hùng đành gởi đứa con gái út cho người chị nuôi dưỡng từ lúc lọt lòng. Mong muốn được đoàn tụ gia đình bên 1 công việc làm ăn thuận lợi hơn có lẽ là ước mơ cấp thiết nhất của gia đình lúc này.

Gia đình ông Võ Văn Thao ở ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, Tân Hưng, Long An

Rời Tiền Giang, Chuyến xe nhân ái tìm đến hoàn cảnh thứ 3 ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 20 năm trước từ quê gốc ở Đồng Tháp, vợ chồng ông Thao lên Long An lập nghiệp, đến nay tuy đã già yếu nhưng ông bà vẫn còn bươn chải lo cho 2 đứa cháu nhỏ.

Chật vật kiếm cái ăn nên khi ông Thao phát bệnh tai biến 2 lần trong 2 năm nay, chỉ còn lại bà Chiêm – vợ ông – gánh vác chuyện cơm áo học hành của 2 đứa cháu nhỏ.

Vợ chồng già yếu đau bệnh đã là khó khăn, lại thêm nhiều lần vay vốn nuôi bò, nuôi vịt gặp thất bát nên gia đình ông Thao lâm vào cảnh nợ nần.

Gia đình ông Nguyễn Trung Dũng ở ấp Cả Găng, xã Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp

Hoàn cảnh cuối cùng là câu chuyện của vợ chồng anh Dũng ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Anh Dũng bị khuyết tật 2 chân, phát bệnh tai biến nên không còn sức sửa điện cơ để lo cho gia đình.

Từ ngày chồng lâm bệnh, chị Liễu – vợ anh Dũng – lại xuôi ngược khắp các nẻo đường với xe bán rau cải, thịt cá để lo cho chồng và 2 con, nhất là đứa con trai lớn đang học Đại học năm cuối ngành Luật.

 Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *