Bên bờ hạnh phúc

Trở lại huyện Vũng Liêm, Chuyến xe nhân ái cảm nhận được sự thay da đổi thịt của một vùng đất mới đã qua rồi thời bom đạn. Vươn lên trở mình với đặc trưng nông nghiệp là cây lát, xã Trung Thành Đông hôm nay đã khởi sắc hơn với nhiều thành tựu về kinh tế văn hóa và xã hội. Thế nhưng, đâu đó giữa những ồn ào của đô thị, tìm về những vùng sâu vùng xa, Chuyến xe nhân ái vẫn bắt gặp nhiều mảnh đời cơ cực, quanh năm dãi nắng dầm sương trên những cánh đồng lát để đổi lấy chén cơm cùng một mái nhà lành lặn.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 256: Xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

Mở đầu chương trình hôm nay, Chuyến xe nhân ái lắng nghe câu chuyện mưu sinh gian truân của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai ở ấp Hòa Thuận.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, ấp Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông.

Dẫu từng ngày trôi qua dưới mái nhà này, bài toán áo cơm vẫn oằn nặng cùng nỗi trăn trở về nơi an cư chưa thành, nhưng khi nghĩ về cơ cực của đời mình, người làm cha, làm mẹ luôn nỗ lực làm lụng để tương lai của gia đình khởi sắc hơn bên những con chữ.

Gia đình anh Lê Văn Gái, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Thành Đông.

Nếu như vợ chồng chị Mai chí thú làm ăn nhưng việc mưu sinh lận đận  do thiếu vốn thì với gia đình anh Lê Văn Gái ở ấp Đại Nghĩa, tai nạn giao thông là biến cố lớn khiến gia đình chưa thể thoát nghèo.

Dồn hết tình thương cho con, nên dù sức khỏe thường đau yếu nhưng anh Gái vẫn gắng gượng đi làm lát thuê với vợ, hy vọng một ngày không xa con cái được khoẻ mạnh, sống dưới mái nhà thôi không còn xiêu dột mỗi khi mùa mưa về.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lắm, ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông.

Không may mắn như gia đình anh Gái có đủ vợ đủ chồng lo cho con, chị Nguyễn Thị Lắm ở ấp Đại Hòa, phải đơn thân gánh gồng khi hôn nhân đổ vỡ từ 10 năm nay.

Đâu quản nhọc nhằn suốt những năm dài đơn độc mưu sinh, người mẹ nghèo luôn miệt mài làm lụng, từ hết công việc thuê mướn ngoài đồng, chị lại lặn lội ao sâu kiếm cá ốc, tất cả chỉ để việc học của con không phải dở dang,và trên hết là mơ ước cất lại căn nhà cũ mục có thể trở thành hiện thực.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nữ, ấp Đại Hòa, xã Trung Thành Đông.

Cùng hoàn cảnh một mình nuôi con như nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Nữ ở ấp Đại Hòa lại gặp nhiều khốn khó hơn khi nhiều năm nay 3 mẹ con phải ở nhờ mẹ ruột vì căn nhà của gia đình đã hư hỏng nặng.

Xót xa nhìn con thơ lớn lên trong cảnh vắng cha mà mình thì chưa thể cho con một mái ấm riêng lành lặn để an tâm học tập, nên đôi tay của người mẹ này càng tất bật hơn với những công việc thời vụ bấp bênh.

Gia đình chị Đinh Thị Cẩm Tiến, ấp Phú An, xã Trung Thành Đông.

Cùng hoàn cảnh phụ nữ đơn thân trụ cột như chị Lắm, chị Nữ nhưng câu chuyện về người mẹ trẻ Đinh Thị Cẩm Tiến, ngụ ấp Phú An lại đáng thương hơn khi bản thân chị không được lanh lẹ vì mắc chứng lãng tai từ nhỏ.

Vất vả cả ngày mới có vài chục ngàn để xoay sở chuyện áo cơm, chị Tiến không khỏi xót xa khi nhìn con thơ phải cùng mình trải qua những ngày dài cơ cực, nhất là khi một mái nhà lành lặn tránh trú nắng mưa vẫn chưa có được.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn Anh, ấp Phú Nông, xã Trung Thành Đông. 

Gà trống nuôi con giữa cảnh nhà nghèo khó khi vợ qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo, là hoàn cảnh cuối cùng Chuyến xe nhân ái đến thăm, gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn Anh ở ấp Phú Nông.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ, trách nhiệm ấy không hề dễ dàng, nhưng với tình yêu thương đong đầy dành cho con cái, người cha đơn thân hiểu được mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho các con sớm có được một tổ ấm lành lặn che nắng che mưa.

Đủ vợ đủ chồng bươn chải làm thuê hay phải một mình đơn thân trụ cột thì cuộc mưu sinh đâu đã dễ dàng khi hành trang khởi nghiệp thiếu vốn liếng cùng một nơi an cư lành lặn. Hy vọng rằng, từ sự trợ giúp của Chuyến xe nhân ái hôm nay, 6 hộ gia đình ở xã Trung Thành Đông sẽ vững vàng trên bước đường vượt khó thoát nghèo.

Tấn Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *