Bên bờ hạnh phúc

Ở những nơi mà Chuyến xe nhân ái đi qua những người thực hiện chương trình đã bắt gặp những điểm sáng đẹp và đáng trân trọng của nhiều hộ gia đình mà trong đó có sự hy sinh không nhỏ của người vợ, người mẹ. Trước những thử thách khó khăn khi dang dở hôn nhân, đơn thân nuôi con hay chịu cảnh goá bụa vì chồng qua đời hay lâm bệnh, các chị đều mạnh mẽ vươn lên để làm chỗ dựa cho những người thân yêu còn lại…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 284: Huyện An Phú, tỉnh An Giang, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Gia đình chị Lâm Thị Dung, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Chị Lâm Thị Dung, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang mang đến cho chúng ta câu chuyện về một người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già bị tai biến hơn 5 năm nay. 

Chồng bỏ đi, chị một mình gồng gánh gia đình, vừa làm cha vừa làm mẹ cho các con và cũng là điểm tựa duy nhất cho mẹ già nên chị càng chăm chỉ làm lụng. Tuy nhiên, công việc phụ bán căn tin với tiền công hơn 1 triệu đồng mỗi tháng không đủ trang trải thuốc thang cho mẹ và sinh hoạt phí cho 2 con. Vì thế, mùa khô chị xin đi hái ớt, hái bắp, mùa nước thì đi bắt cua bắt ốc kiếm chút tiền mong sao gầy dựng lại xe bán bánh mì lúc trước dở dang vì thiếu vốn.

Gia đình chị Đoàn Thị Phương, ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Hai năm trước, chồng chị Phương qua đời vì căn bệnh ung thư, một mình chị bươn chải nuôi con gái bằng công việc bán vé số. Cuộc mưu sinh vất vả nên số nợ 4 triệu đồng vay mượn chữa trị bệnh cho chồng lúc trước đến nay người vợ này chưa thể trả được. Nợ nần còn đó thì ước mơ có thể mua một chiếc xe đẩy để bán đồ rẫy của chị Phương làm sao có thể thành hiện thực…

Gia đình chị Ngô Thị Xuân Thảo, Ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giao tiếp khó khăn vì mang chứng điếc bẩm sinh cùng di chứng hở khớp vai hơn 1 năm nay do khuân vác nặng, anh Nam – chồng chị Thảo chỉ biết tranh thủ vác trái cây khi sức khoẻ ổn định để cùng vợ chăm lo cho gia đình.

Thương chồng đau yếu nên chị Thảo nén đau đớn vì căn bệnh bướu cổ đã 3 năm nay để đi làm thuê cho vựa trái cây để cùng chồng lo cho đứa con gái bệnh tật.

Thương hai con phải chịu cảnh nghèo khó, anh chị tự nhủ phải cố gắng làm lụng hơn nữa để tương lai của các con bớt cơ cực hơn

Gia đình anh Huỳnh Minh Nhiều, ấp 1A xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Sau tai nạn lao động 6 năm trước, anh phải cưa 1 chân vì vết thương hoại tử và thầm lặng chịu đựng cơn đau do chấn thương nứt xương chậu không mổ được. Bởi sức khoẻ anh yếu kém nên mọi việc trong ngoài đều trông cậy vào chị Hạnh – vợ anh, người phụ nữ quê ở tận Lâm Đồng theo chồng xa xứ

Tiền công từ công việc đan giỏ nhựa của 2 vợ chồng chỉ khoảng 30 ngàn mỗi ngày không đủ xoay sở trước sau, cái ăn cái mặc hàng ngày còn thiếu hụt thì làm sao chị dám nghĩ đến việc sửa sang lại căn nhà dựng cất hơn 10 năm nay.

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *